Lối thoát...

KIM ANH
Lối thoát...

– Luật sư Trần Vũ Hải vừa chính thức đệ đơn ứng cử vào chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

– Hoan hô ông Vũ Hải. Một hành động dũng cảm. Trong tình hình rối như canh hẹ trước đại hội, biết đâu đây chẳng là một lối thoát cho VFF.

Lối thoát... ảnh 1

Luật sư Trần Vũ Hải: Làm bóng đá không nhất thiết phải đá bóng!

– Nhưng ông Hải là luật sư, dư luận lo lắng liệu ổng có biết gì chuyện bóng đá không?

– Ôi bác ơi! Chẳng lẽ chủ tịch liên đoàn bóng đá là phải biết đá bóng à? Nghe nói ông Hải từng là cố vấn pháp luật cho VFF, là người chấp bút soạn quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ổng làm chủ tịch hợp lẽ quá còn gì.

Với lại, trước khi ứng cử, ổng còn trình ra một loạt giải pháp cải tổ bóng đá Việt Nam. Dĩ nhiên quyết định cuối cùng là của đại hội.

– Bác ơi! Cách làm của ông Hải đáng phải phát huy. Bóng đá muốn phát triển phải thu hút được trí tuệ của xã hội.

– Bác nói đúng... như sách. Nhưng làm sao thu hút trí tuệ xã hội mới là vấn đề.

– Tạo ra cơ chế dân chủ, xã hội hóa mạnh mẽ hơn, chọn chủ tịch không nhìn người mà phải nhìn vào việc.

– Bác ơi! Chưa nhận chức sao biết việc người ta làm có tốt hay không?

– Cứ để nhiều người như ông Hải trình bày phương án, bảo đảm sẽ kiếm được người tâm huyết và tài năng. Bác ơi! Người ta thi chọn giám đốc, sao ta không thi chọn chủ tịch VFF được?

KIM ANH 

Tin cùng chuyên mục