Sau vụ Bùi Đức Hậu, con trai của Phó Bí thư Huyện ủy huyện Thủ Thừa (Long An) chống người thi hành công vụ (bị phạt 9 tháng tù), mới đây, Ngô Văn Cẩn, con trai của Phó Bí thư Huyện ủy huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) lại tham gia một vụ hành hung làm chết một thanh niên và nhiều người khác bị thương. Trước đó nữa, thiếu úy cảnh sát Đỗ Hoài Phương Minh, con trai của nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Tân Uyên (Bình Dương) đã “múa gươm” chống người thi hành công vụ ở Đà Nẵng, sau đó bị tước quân tịch, đuổi ra khỏi ngành…
Những vụ việc trên cho thấy một thực trạng đáng buồn trong xã hội ta hiện nay: nhiều cán bộ lãnh đạo “tề gia” không nghiêm, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức mà mình đại diện, song vẫn điềm nhiên tại vị, với lập luận “Tội ai làm người đó chịu!”. Theo tôi, điều đó chỉ đúng một phần. Từ hơn 2.500 năm trước, Khổng Tử đã có câu nói nổi tiếng: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Khi bản thân chưa tu dưỡng tốt, lại để cho vợ con làm bậy, thì khoan nói đến “việc quan, việc nước”, bởi con cái ở nhà còn chưa giáo dục nổi, thử hỏi làm sao có thể lãnh đạo, giáo dục được người khác?
Tôi đề nghị: trong các tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo các cấp, bắt buộc phải có tiêu chuẩn “tề gia”! Bất cứ cán bộ lãnh đạo nào để cho vợ con, người nhà làm điều sai trái, phi pháp, tốt nhất nên tự nguyện từ chức, nếu không, cấp trên nên xem xét cách chức! Làm nghiêm như thế, uy tín của Đảng, Nhà nước chỉ có tăng chứ không giảm. Mặt khác, điều này làm cho các cậu ấm chấm dứt việc ỷ thế “con quan” mặc sức làm càn, coi trời bằng vung, làm ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của Đảng.
BIÊN HÀ