Nén nỗi đau, cô gái trẻ quyết định hiến tạng của người cha chết não

Phía sau ca ghép phổi đầu tiên ở phía Nam được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy là quyết định dũng cảm của cô gái 22 tuổi. 

Ngày 7-11, người đàn ông 49 tuổi (ngụ TPHCM) được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn trong lúc sinh hoạt. Kề cận ông trong thời khắc ấy là con gái 22 tuổi.

Các ê-kíp nỗ lực cứu chữa nhưng tình trạng người bệnh không cải thiện, tiên lượng chết não không hồi phục. Lắng nghe lời giải thích của bác sĩ, người con gái im lặng rất lâu rồi bày tỏ mong muốn thực hiện một điều ý nghĩa cho cha: hiến tạng.

“Cha đã không còn cơ hội được cứu sống, nhưng cha có thể cứu được những người khác bằng phần cơ thể còn lại. Trước đây, em xem thời sự, biết về chuyện hiến tạng, em tin rằng đây là việc làm đúng. Em điện thoại cho mẹ để hỏi ý kiến trước khi chính thức ký giấy”, cô gái kể lại khoảnh khắc quan trọng đã góp phần cứu giúp 6 người bệnh hiểm nghèo khác.

578266363_851361437396763_8260016269762305849_n.jpg
Cô gái 22 tuổi (ảnh trái) tại lễ tang của cha - người hiến tạng chết não

“Tôi chưa từng tìm hiểu về việc hiến tạng nên cũng khá bối rối khi con gái điện thoại. Nhưng, cứu người là điều tốt đẹp, tôi đã đồng ý với con. Nó tiếp tục hỏi ý kiến em trai 18 tuổi và em trai cũng nhanh chóng tán thành. Rạng sáng hôm sau, chúng tôi tức tốc vào bệnh viện nghe bác sĩ tư vấn, rồi cùng con ký vào đơn hiến tạng”, mẹ của cô gái chia sẻ.

Chính nhờ quyết định can đảm và cao cả của gia đình, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận tạng và ghép thành công cho 6 người bệnh khác. Trong đó, ghép tim cho một bệnh nhân ngụ Cần Thơ, ghép thận cho 2 bệnh nhân nữ tại Đồng Nai và Đồng Tháp, ghép giác mạc cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế, ghép phổi cho bệnh nhân tại TPHCM.

Đây cũng là ca ghép phổi đầu tiên ở phía Nam, đặt dấu mốc lịch sử cho lĩnh vực ghép tạng của Bệnh viện Chợ Rẫy.

23. Giay phút mặc niệm (hiến-ghép phổi).jpg
Phút mặc niệm, tri ân bệnh nhân hiến tạng chết não

BS-CKII Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, nhớ lại, tất cả các ê-kíp đều tập trung cao nhất để không phụ ý nguyện gia đình người hiến tạng chết não. "Không cứu được một người nhưng phải cố gắng hết sức để cứu thêm nhiều người khác", bác sĩ Linh nói.

Khó khăn nhất khi lấy phổi từ người hiến tạng chết não là phải kiểm soát không để phổi ứ dịch, không để xảy ra nhiễm trùng. Ê-kíp hồi sức phải túc trực trong phòng mổ sẵn sàng thực hiện ECMO, hồi sức tạng để đảm bảo chất lượng cho các ca ghép ngay sau đó.

“Trong tình cảnh mất mát này, nhiều người lớn sẽ không chấp nhận việc hiến tạng. Nhưng, con gái tôi đã rất chín chắn và hướng thiện, đó là điều tốt đẹp cho gia đình tôi và các bệnh nhân khác”, người mẹ chia sẻ.

z7215326398278_323ed19c4932f862d9b381c8ce47fe14.jpg
Bệnh viện Chợ Rẫy gửi lời tri ân đến gia đình bệnh nhân hiến tạng

Trước khi được ghép phổi, bệnh nhân 39 tuổi tại TPHCM bị xơ phổi, suy kiệt, chỉ thở ô-xy tại nhà mà không thể làm việc. Nghĩa cử từ gia đình cô gái trẻ đã mang đến cho anh những ngày tháng được sống khỏe hơn và được thở như một người bình thường.

Tin cùng chuyên mục