Nghiêm!

AN LƯU
Nghiêm!

Tôi vừa đi giải quyết mấy vụ lao động Việt Nam bỏ trốn ở nước ngoài. Mệt quá bác ạ.

- Mệt nhọc là tại các bác... ôm rơm rặm bụng. Sao không để luật pháp nước sở tại giải quyết?

Nghiêm! ảnh 1

Lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

- Bác ơi! Giải quyết để người ta tống vào tù à? Mà lao động Việt Nam ở Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật... trốn ra ngoài làm ăn đã là chuyện thường ngày. Người nước mình bác bảo không bảo vệ được sao?

- Mấy cái vụ đó coi bộ mất thể diện quốc gia quá bác ơi! Nghe nói có tới 40% lao động nước ta ra nước ngoài bỏ trốn khỏi nhiệm sở trong khi Trung Quốc chỉ có khoảng 1%. Tại sao vậy, bác nhỉ?

- Thì tại các cơ sở tuyển chọn lao động không tốt, chưa chú trọng đến giáo dục tư tưởng cho người đi xuất khẩu lao động. Tại thu nhập ở các cơ sở sản xuất thấp hơn thu nhập bên ngoài các nước sở tại...

- Thế đưa lao động bỏ trốn về nước, các bác xử lý thế nào?

- Đền bù cho các cơ sở tuyển chọn và xử lý... hành chánh.

- Ôi bác ơi! Thế thì lao động tiếp tục bỏ trốn là đúng rồi. Những việc làm vừa phá hoại chính sách nhà nước vừa làm nhục quốc thể như thế phải xử lý thật nghiêm, ít nhất cũng phải truy tố hình sự.

- Bác đúng là người đi trước thời cuộc. Nghe nói Chính phủ đang chuẩn bị ban hành nghị định quy định các biện pháp chế tài đối với lao động Việt Nam ở nước ngoài bỏ trốn. Có thể sẽ bị phạt tù.

- Có thế chứ! Thà chậm còn hơn không. Hoan hô nghị định!

AN LƯU
 

Tin cùng chuyên mục