Mẹ tôi tên là Đoàn Thị Ánh Hồng, qua đời từ ngày 6-4-2005, thế nhưng ngày 25-2-2008, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, TPHCM (BTGPMB Q.BT) vẫn cho người mang thông báo số 280/TB-BBT (do ông Nguyễn Thanh Huân, Trưởng ban BTGPMB Q.BT ký) mời… đến nhận tiền bồi thường! Bi hài hơn, nội dung thông báo còn ghi rõ: “Ngày 3-12-2007, Ban BTGPMB Q.BT có mời bà đến nhận tiền bồi thường nhưng bà không đến, vì vậy Ban BTGPMB Q.BT đã gửi toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ của bà đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Q.Bình Tân (đính kèm sổ tiết kiệm không kỳ hạn số…). Nay Ban BTGPMB Q.BT thông báo để bà biết, nếu sau này bà đến nhận tiền bồi thường thì liên hệ với… để làm thủ tục rút sổ tiết kiệm”.
Là con gái bà Hồng, tôi không khỏi ngạc nhiên về cách làm việc tắc trách này. Đáng nói, ngay sau khi mẹ tôi qua đời, tôi đã đến Ban BTGPMB Q.BT để báo tin và đề nghị hướng dẫn cách làm thủ tục ủy quyền giao dịch. Ngày 21-8-2007, UBND P.Bình Hưng Hòa có mời tôi làm việc với Ban BTGPMB Q.BT do ông Trần Vinh Hoàn và Nguyễn Hải Lâm, là cán bộ Ban BT GPMB tiếp. Sau khi làm việc, tôi thấy bản vẽ hiện trạng nhà và cách tính giá trị bồi thường chưa đúng với quy định nhà nước nên tôi đề nghị đo đạc và điều chỉnh lại cho đúng.
Thế nhưng không hiểu sao, từ đó đến nay tôi chờ mãi vẫn không thấy ai mời đến để giải quyết việc đền bù, giải phóng mặt bằng. Cho đến ngày 25-2-2008, tôi nhận thông báo nêu trên do nhân viên Ban BTGPMB Q.BT mang đến. Đọc nội dung thông báo, tôi tự hỏi tại sao Ban BTGPMB Q.BT không gửi cho tôi (vì tôi đã được ủy quyền làm việc với Ban Bồi thường GPMB Q.BT) mà lại mời mẹ tôi - một người đã chết từ 3 năm trước… đến nhận tiền. Có điều gì khuất tất đằng sau việc này? Từ khi được thông báo về việc mở rộng đường Lê Trọng Tấn, gia đình chúng tôi luôn đồng tình ủng hộ, thế nhưng việc làm trên của Ban BTGPMB Q.BT thật khó hiểu!
BÙI THỊ HỒNG THỦY
(636-638 Lê Trọng Tấn P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân TPHCM)