Sáng sớm ngày thứ bảy (17-1), chị Minh Trang cùng chồng mang "đồ nghề" như súng bắn keo, dây thép mảnh, những cành mai đào, bánh chưng, bánh tét, câu đối ngày xuân...; tham gia với bà con khu phố trang trí không gian tết sớm.
Chị Minh Trang cho biết, mấy năm gần đây, vợ chồng chị đều là đội "chủ lực" khi trang trí tết cho khu phố, phần vì cả hai có kinh nghiệm trong việc làm tiểu cảnh, phần vì niềm vui khi thấy khu phố khoác "áo mới" ngày xuân.
Không chỉ tham gia tích cực, chị Minh Trang còn rủ bà con chung tay làm mới không gian sống chung, mang đến cho chị em và các cháu nhỏ điểm đến "checkin" áo dài sớm.
"Chỉ một, hai ngày nữa khi khu vực tiểu cảnh xuân của khu phố hoàn thiện, các chị em, các cháu nhỏ tha hồ chụp hình. Hình đảm bảo lung linh không kém nhiều điểm chụp ảnh tết có thu phí", chị Minh Trang chia sẻ niềm vui.
Anh Nguyễn Hợp, một người dân ở khu phố 33 chia sẻ, thông thường buổi tối sẽ có nhiều bà con tham gia trang trí hơn, lúc đó vừa làm vừa chuyện trò rôm rả, khiến tình cảm xóm giềng thêm gần gũi, ấm cúng, nhất là với những người sống xa quê như anh.
Đó cũng là lý do dù công việc riêng khá bận, nhưng anh vẫn dành trọn những ngày cuối tuần và thêm các buổi tối trong tuần để tham gia cùng bà con khu phố.