Người dân miền núi ở Nghệ An trắng đêm chạy lũ

Mưa lớn dồn dập, nước từ các sông, suối đổ về, người dân nhiều nơi ở các xã miền núi Nghệ An phải trắng đêm chạy lũ.

Video Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An xuyên đêm giúp dân chạy lũ. Thực hiện: CÔNG ĐIỀN

Suốt đêm qua, người dân nhiều địa bàn dọc theo các sông Nậm Nơn, Nậm Mộ, sông Lam phải hối hả chạy lũ.

Ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch UBND xã Mường Xén (Nghệ An) cho biết, từ chiều 22-7 đến sáng nay 23-7, toàn bộ lãnh đạo và các lực lượng thức trắng đêm để hỗ trợ người dân chạy lũ.

Trong đêm, lực lượng của xã Mường Xén đã cứu hộ thành công một gia đình 5 người ở khối 5 (xã Mường Xén) bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Do nước lũ về quá nhanh, nhà này nằm bên sông nên gia đình không kịp ra khỏi nhà để di chuyển lên vùng cao. Trước tình hình đó, lực lượng cứu hộ đã dùng dây thừng, cho người bơi đến vị trí 5 người mắc kẹt, sau đó đưa từng người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

5.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân Mường Xén chạy lũ. Ảnh: M.S

Sáng nay, lực lượng tìm kiếm của xã Nậm Cắn cũng đang tìm kiếm bà Lỳ Y Dinh (70 tuổi, trú bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn). Bà Dinh bị lũ cuốn trôi tại khe Huồi Yên chiều 22-7.

Anh Lô Trường Bách ở xã Tương Dương chia sẻ, chưa bao giờ anh thấy nước lên nhanh đến như vậy. Nhà anh hai tầng nhưng nước ngập gần đến tầng hai. Rất may trong đêm, gia đình anh được thuyền cứu hộ đến và đưa lên nơi an toàn. Sáng nay mưa đã ngớt, tuy nhiên nước vẫn đang ngập sâu.

>>>Dưới đây là hình ảnh lũ trong đêm 22-7 ở xã Mường Xén:

2.jpg
3.jpg
4.jpg
1.jpg
8.jpg

>>>Những hình ảnh về lũ sáng nay 23-7 tại xã Tương Dương:

a.jpg
b.jpg
c.jpg
e.jpg
f.jpg

Tin cùng chuyên mục