Nhắn bạn đọc Phạm Ngọc Tân

Trang Nhịp cầu nhân ái ngày 9-8-2012 có đăng bài viết về thầy giáo Trần Văn Triệu (ở Gò Vấp, TPHCM) bị bệnh nan y, đã được nhiều bạn đọc gửi tiền giúp thầy chữa bệnh. Báo SGGP cũng đã chuyển giúp thầy 5 đợt tổng cộng 29.050.000 đồng. Nhưng sau đó, do tuổi cao, sức yếu kèm theo nhiều bệnh nan y nên thầy Triệu đã mất.

Trang Nhịp cầu nhân ái ngày 9-8-2012 có đăng bài viết về thầy giáo Trần Văn Triệu (ở Gò Vấp, TPHCM) bị bệnh nan y, đã được nhiều bạn đọc gửi tiền giúp thầy chữa bệnh. Báo SGGP cũng đã chuyển giúp thầy 5 đợt tổng cộng 29.050.000 đồng. Nhưng sau đó, do tuổi cao, sức yếu kèm theo nhiều bệnh nan y nên thầy Triệu đã mất.

Báo SGGP đã có thông tin việc này trên trang Nhịp cầu nhân ái. Tuy nhiên, hàng tháng bạn đọc Phạm Ngọc Tân (không lưu địa chỉ) vẫn đều đặn chuyển tiền vào tài khoản của Báo SGGP giúp thầy Triệu; đến nay còn tồn 8.239.282 đồng. Chúng tôi không thể nào liên lạc được với ông Tân để báo tình hình.

Qua tin nhắn này, xin ông Tân vui lòng liên hệ với Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP theo số điện thoại 0938 929 938 (gặp cô Hồng Nhung) để giải quyết số tiền trên.

Ban Chương trình Xã hội

Đọc nhiều nhất

Bố nằm liệt, 4 con có nguy cơ nghỉ học

Bố nằm liệt, 4 con có nguy cơ nghỉ học

Anh Đoàn Khắc Bình (40 tuổi, trú thôn 2, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) là trụ cột chính trong gia đình có vợ là chị Đinh Thị Nghĩa (37 tuổi, trú cùng địa phương) và 4 người con đang tuổi ăn học.

Địa chỉ cần giúp đỡ

Bố ung thư, 2 con bị tâm thần

Gia đình ông Bùi Văn Hùng và bà Lê Thị Tân sống trong ngôi nhà cấp 4 rộng chưa đầy 40m² với 3 người con. Trong đó, con gái đầu từ khi sinh ra đã bị dị tật ở chân trái và tay trái, thiểu năng trí tuệ. Người con gái kế bệnh tâm thần, sức khỏe yếu.