Quỹ Từ thiện Cargill Cares vừa bàn giao thêm 5 điểm trường mới tại khu vực vùng cao các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có 4 tỉnh: Điện Biên, Cao Bằng, Yên Bái và Hà Giang, nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, thuộc nhóm các tỉnh nghèo nhất nước.
Anh Phan Hải (thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) trong lúc làm nghề phụ hồ chẳng may bị tai nạn lao động, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng dập tủy cột sống, đa chấn thương từ tháng 10-2022.
Đại diện Báo SGGP cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thạnh Mỹ, lãnh đạo Huyện ủy Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) vừa đến nhà của anh Nguyễn Thanh Tùng (thuộc ấp Lân Quới 1, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh) để trao số tiền 17 triệu đồng do bạn đọc Báo SGGP đóng góp, hỗ trợ (Hoàn cảnh cần giúp đăng ngày 24-2-2023).
Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam 2023 đã chính thức khởi động. Ngày 16-3, Hoa hậu Mai Phương, Bảo Ngọc và Á hậu Phương Nhi có mặt tại Đại học Tây Đô (Cần Thơ) giao lưu cùng sinh viên trong khuôn khổ tour quảng bá cuộc thi. Tại đây các người đẹp trao 10 suất học bổng cho sinh viên khó khăn.
Số tiền mà hội nhận được sẽ chuyển về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để kịp thời gửi đến hỗ trợ cho nhân dân 2 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất vừa qua...
Chương trình do hai đơn vị sách Khai Tâm và Bá Tân kết hợp thực hiện với mục đích mang sách và các thiết bị học tập đến cho khoảng 300 em thiếu nhi (tuổi dưới 18) ở giáo họ Đắk Xú (thôn Kei Joi, xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).
Gần 1.000 trẻ mồ côi do dịch Covid-19, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, là con em công nhân, người lao động trên địa bàn quận Bình Tân (TPHCM) đã được thăm khám trong chương trình Yêu thương nâng bước.
Ngôi nhà cấp 4 lụp xụp của vợ chồng ông Nguyễn Văn Được (70 tuổi) và bà Lê Thị Tẻo (55 tuổi) ở cuối thôn Bắc Sơn (xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) trống huơ, không có chút tài sản nào giá trị.
Ngày 12-3, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM tổ chức trao tặng học bổng cho học sinh khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 11-3, tại Trung tâm Y tế TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre), đoàn y bác sĩ cùng các nhà tài trợ từ TPHCM đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trên địa bàn TP Bến Tre.
Cha bỏ nhà đi từ năm 6 tuổi, em Trần Minh Nhựt (ảnh, sinh năm 2006, ngụ số 207, ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) phải nghỉ học sớm, đi làm thuê ở quán ăn để kiếm tiền phụ mẹ nuôi em ăn học.
Linh bị nổi phát ban ở chân và cổ tay. Tưởng con bị sốt xuất huyết, gia đình đưa đi khám, bác sĩ phát hiện có tế bào lạ trong máu. Ngay sau đó, Linh được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế kiểm tra. Kết quả cuối cùng cho thấy Linh mắc bệnh ung thư máu.
“Sáng giờ thấy bạn trẻ đến hiến máu khá đông, chúng tôi mừng. Sự sẻ chia của các bạn được nhân đôi khi vừa trao giọt máu quý giá của mình còn vừa quyên góp, ủng hộ Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo”, nhìn nhóm thanh niên đang tích cực tham gia chương trình “Mỗi giọt máu - Một tấm lòng”, Th.S Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, nói.
Nhờ sự hỗ trợ của Báo SGGP, thầy cô, học sinh ở ngôi trường đóng tại xã biên giới đã có nước sạch sử dụng. Vấn đề thiếu nước vào mùa khô, gây ảnh hưởng đến việc dạy và học nhiều năm qua đã được giải quyết.
Gia đình thuộc diện khó khăn. Chồng làm công nhân, vợ ở nhà nội trợ và chăm sóc 2 con nhỏ. Năm ngoái, người chồng bị tai nạn lao động nên không làm được việc nặng. Con gái 3 tuổi bị khối u nguyên bào thần kinh ổ bụng, u ác vùng gan, thận và di căn phổi...
Tọa lạc trong một con hẻm trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 11, TPHCM, chùa Khánh Vân Nam Viện là chùa duy nhất ở Việt Nam thờ đạo Lão, mang yếu tố tổng hợp của “tam giáo đồng nguyên”: Nho giáo - Phật giáo - Đạo giáo. Là trụ trì chùa Khánh Vân Nam Viện đời thứ 4, ông Châu Huệ Bang tiếp tục thực hiện các hoạt động từ thiện đã được chùa duy trì nhiều năm qua.
Vợ chồng bà Võ Thị Tứ (63 tuổi, ngụ thôn Liên Sơn, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và ông Phan Văn Mạo (60 tuổi) có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bản thân đã lớn tuổi, sức khỏe yếu lại mang nhiều bệnh tật, nhưng hàng ngày ông bà vẫn cố gắng làm lụng, chăm sóc 5 người thân bị câm điếc.
Sáng 25-2, tại chùa Phật Quốc Vạn Thành (thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), Bệnh viện Đa khoa Bưu điện phối hợp với VNPT Bình Phước tổ chức chuyến hoạt động thiện nguyện đến với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn các thị xã Bình Long, Chơn Thành và các huyện Lộc Ninh, Hớn Quản.
Đã thành thói quen, hễ có thời gian rảnh, chị Cung Kim Phượng, Tổ trưởng Tổ Hội phụ nữ 59, khu phố 4, phường 9 (quận 10, TPHCM) lại ghé thăm các cụ già neo đơn. Phần quà khi thì gói bánh, khi bịch trái cây, lúc là ít tập sách, chiếc áo mới... Cứ thế, chị Phượng coi các cụ như người thân và luôn mang niềm vui, sự lạc quan đến với họ.
Anh Nguyễn Thanh Tùng (47 tuổi, ngụ ấp Lân Quới 1, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) bị suy thận mạn, nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh không có tiền để chạy thận nhân tạo.
Ngày 21-2, đại diện Báo SGGP tại Quảng Trị phối hợp với UBND xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã đến động viên, thăm hỏi và trao 18 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP cho gia đình chị Hồ Thị Khế (35 tuổi, thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hóa).
Gần 35 năm qua, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Trụ trì chùa Thường Quang (quận 8, TPHCM) tất bật ngược xuôi cùng các nhà hảo tâm xây cầu, xây nhà tình thương, làm giếng nước, hỗ trợ mổ mắt, tặng xe lăn... cho người nghèo; trao học bổng đến trẻ em hiếu học ở vùng sâu, vùng xa. Ngần ấy năm, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh âm thầm gieo duyên lành nối yêu thương đến mọi người.
Anh Phan Hải (thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) trong lúc làm nghề phụ hồ chẳng may bị tai nạn lao động, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng dập tủy cột sống, đa chấn thương từ tháng 10-2022.
Ngày 25-10, đại diện Báo SGGP tại Quảng Bình phối hợp với UBND xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đến động viên thăm hỏi, trao 18 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP cho gia đình bác sĩ Nguyễn Thế Trường, người Mã Liềng (thuộc dân tộc Chứt).