Nhìn lại con đường đăng quang của GĐT.LA

Thành tích của GĐT.LA ở mùa bóng 2006

Cùng với HA.GL, Bình Dương và GĐT.LA đã hình thành một bộ ba đầy… bết bát trong suốt giai đoạn 1. Riêng với GĐT.LA thì lo âu càng nhiều khi họ bước vào mùa bóng 2006 với hình ảnh của một nhà ĐKVĐ và sự thất vọng ngày càng gia tăng theo từng vòng đấu.

Nhìn lại con đường đăng quang của GĐT.LA ảnh 1

GĐT.LA trong ngày vui đăng quang chức vô địch trên sân nhà sau trận thắng Đà Nẵng 2-1. Ảnh: Hoàng Vy.

GĐT.LA khởi đầu mùa bóng bằng thất bại trước M.H.Hải Phòng trong trận tranh Siêu cúp, 1 tuần sau đó, GĐT.LA thua tiếp đối thủ này với tỷ số 1-3 tại sân Lạch Tray. Ngoài thất bại trên, Gạch còn mất thêm Antonio và Văn Hùng do lãnh thẻ đỏ.

Ở vòng đấu tiếp theo, họ bị P.SLNA chia điểm ngay tại sân Long An rồi trắng tay trong lần đến làm khách trên sân Nha Trang trước K.KH ở lượt thứ 3. Sân Long An đã không còn là “thánh địa” của các học trò ông Calisto khi họ tiếp tục bị chia điểm trước HP.HN và P.Bình Định ở hai trận đấu trước đó.
 
Sự khởi đầu nghèo nàn như trên đã làm cho chiếc ghế của ông Calisto trở nên nóng bỏng theo từng vòng đấu và trận thắng trước Thép Pomina Tiền Giang trên sân Mỹ Tho ở lượt 6 không giải quyết được gì khi GĐT.LA lại trắng tay ở hai trận tiếp theo trước HN.ACB cũng ngay tại Long An mà đỉnh điểm là tỷ số 0-3 trên sân Pleiku.

  • Vươn lên rồi... chìm lại

Tuy nhiên, thất bại trên sân Pleiku đã trở thành một bước ngoặt cho các cầu thủ GĐT.LA bởi khi mọi chuyện trở về với con số 0, các cầu thủ GĐT.LA đã trút bỏ những áp lực nặng nề từ đầu giải và cũng từ sau chuyến đi Thượng Hải tham dự lượt đi AFC Champions League, GĐT.LA đã trở nên khác hẳn. Khởi đầu là trận thắng giòn giã 3-0 trước Nam Định, tiếp theo là cuộc rượt đuổi bàn thắng với TMN.CSG và kết thúc với thắng lợi 4-3. Gạch đã trở lại? Chưa hẳn thế bởi ngay sau hai chiến thắng trên là hai nỗi thất vọng bị Bình Dương chia điểm ngay trên sân nhà và kết thúc giai đoạn 1 với kết quả thua 0-4 trên sân Đà Nẵng.

Vẫn lận đận ở khu vực “đèn đỏ” sau nửa chặng đường, quả là một thành tích khá bi quan cho GĐT.LA và họ tạm gác lại chỉ tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch để lo cho chỉ tiêu gần nhất: thoát khỏi nhóm đèn đỏ!

  • Trở lại đường đua

Giai đoạn 1 đầy u ám đã kết thúc với Gạch sau khoảng thời gian nghỉ giữa hai lượt nhằm gia cố lại lực lượng cũng như “bảo trì” lại guồng máy vốn sa sút về tinh thần. Khởi đầu giai đoạn 2 bằng thắng lợi nhẹ nhàng 2-1 trước M.HP, GĐT.LA đã tạo đà cho loạt trận thành công tiếp theo khi giành trọn 9 điểm ở 3 trận sau đó trước P.SLNA, HP.HN và K.KH để nhích lên tốp giữa bảng xếp hạng. Thêm một cú vấp bằng trận thua 1-3 trên sân Quy Nhơn, nhưng Gạch đã nhanh chóng đứng lên để đu bám với nhóm đầu bảng với hai trận thắng trước T.Tiền Giang và HN.ACB. Kết quả trên đã làm cho GĐT.LA lọt vào tốp ứng viên đua tranh danh hiệu vô địch.

  • Nhọc nhằn giai đoạn tăng tốc

Thêm một lần nữa, Gạch đã không nuốt nổi “khúc xương” HA.GL khi thất bại 0-1 trước đội này ngay trên sân Long An ở lượt 21. Gượng dậy sau trận thắng 2-1 trên sân Thiên Trường, nhưng Cúp vô địch đã xa trở lại sau trận thua 1-2 trên sân Thống Nhất trước TMN.CSG.

Tình thế của Gạch càng thêm khó khăn khi chỉ còn hai trận cuối trước hai đối thủ lớn là Bình Dương và Đà Nẵng. Trận thắng trước Bình Dương trên sân khách ở lượt áp chót đã giải quyết được nhiều vấn đề, một chiến thắng vừa kịp lúc và cũng vừa may mắn đã giúp Gạch là đội đến gần nhất với Cúp vô địch trước lượt cuối cùng. Không bỏ lỡ thời cơ quý giá, cú lội ngược dòng trong trận quyết định ngay tại sân Long An  đã giúp GĐT.LA bảo vệ ngôi vô địch sau thắng lợi 2-1 trước Đà Nẵng.

HOÀNG GIANG

Thành tích của GĐT.LA ở mùa bóng 2006

- V-League: Giành danh hiệu Vô địch với 40 điểm
- Cúp Quốc gia: Hạng nhì
- GĐT.LA còn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 38 bàn và cũng là đội có nhiều trận thắng nhất – 12 trận
- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng: Antonio Calos (13 bàn) – Xếp thứ 3 danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng ở V-League 2006.
- Cặp bài trùng Calisto - Huỳnh Ngọc San được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất V-League 2006.

Tin cùng chuyên mục