Hậu vệ cánh trái người Pháp Patrick Evra đã trải qua một mùa bóng đáng thất vọng với CLB Manchester United, tuy nhiên, giờ đây anh sẽ tạm gạt qua quá khứ không vui đó để hướng đến World Cup 2010, nơi anh và các đồng đội của tuyển Pháp sẵn sàng khiến cho những ai chỉ trích phải nín lặng. Evra có niềm tin to lớn rằng, anh và các đồng đội của anh đến Nam Phi là để giành lấy ngôi vô địch World Cup…
Dư luận Pháp thường có thói quen “tấn công” đội nhà trước thềm các giải đấu đình đám như Euro, World Cup… Tuy nhiên cũng khó trách họ. Màn trình diễn kém thuyết phục của tuyển Pháp dưới sự cầm quân của HLV Raymond Domenech ở vòng bảng - cộng với việc tuyển Pháp chỉ có thể loại tuyển Ailen ở loạt đấu play-off nhờ vào… “bàn tay của Chúa” của Thierry Henry khiến người ta cảm thấy nghi hoặc và thắc mắc!
Domenech đang phải “giơ đầu chịu báng” trước đám đông dư luận Pháp luôn hoài nghi và giận dữ và trong cuộc khảo sát gần đây do tờ nhật báo thể thao nổi tiếng L’Equipe, chỉ có 3% CĐV bóng đá quốc tế tin rằng tuyển Pháp sẽ đăng quang World Cup ở Nam Phi. Thế nhưng, đó không phải là niềm tin của Evra. Theo hậu vệ này, tuyển Pháp đang rất tập trung cho giải đấu.

Patrick Evra trong buổi họp báo mới nhất.
Hậu vệ 29 tuổi cho biết: “Dư luận Pháp không còn tin vào chúng tôi nhưng điều quan trọng là tin vào bản thân. Đội bóng này đến World Cup để thắng”. Evra cho biết thêm: “Tất cả các đội bóng đều tôn trọng chúng tôi. Chúng tôi không đến Nam Phi để săn bắn. Chúng tôi thật sự khát khao giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ chứng minh điều đó, không phải cho những kẻ chỉ trích mà cho những người yêu mến chúng tôi và cho chúng tôi”.
Trong sự hoài nghi của dư luận, thủ quân tuyển Pháp Thierry Henry sẽ dẫn dắt các đồng đội đến Nam Phi sau một mùa giải còn đáng thất vọng hơn Evra ở Man.United - Henry đã trải qua một mùa giải sút kém phong độ dù Barcelona vẫn giành được ngôi vô địch La Liga. Tuy nhiên theo Evra, tuyển Pháp sẽ không xem đó là mối quan tâm hàng đầu. Anh nhận xét về người đồng đội: “Một nhà vô địch vẫn là một nhà vô địch”.
Ở World Cup 2010, tuyển Pháp (nhà vô địch World Cup 1998 và là đương kim á quân thế giới) nằm ở bảng A chung với đội chủ nhà Nam Phi cùng 2 đại biểu châu Mỹ khác là Mexico (đại biểu của CONCACAF) và Uruguay (đại biểu của Nam Mỹ). Tuyển Pháp sẽ bắt đầu chiến dịch thi đấu của mình ở vòng chung kết World Cup 2010 bằng trận đấu với tuyển Uruguay ở sân vận động Green Point, TP Cape Town vào ngày 11-6.
HOÀNG DƯƠNG
Bên lề
* Tây Ban Nha xứng đáng là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch World Cup 2010. Hậu vệ Raul Albiol đã tuyên bố như vậy trước giới truyền thông trong nước vào hôm qua.
Theo hậu vệ này, đội bóng đương kim vô địch châu Âu đang ở vào thời điểm sung mãn nhất và giàu tham vọng ở đấu trường thế giới, nơi họ chưa từng một lần bước lên ngôi cao. Albiol cũng cho rằng Brazil, Argentina và Italia chính là 3 ứng cử viên sáng giá khác sẽ cùng Tây Ban Nha chạy đua đến trận chung kết.

Đội tuyển Tây Ban Nha - một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2010.
* Thủ môn Mark Schwarzer tin đội tuyển Australia sẽ tạo nên bất ngờ lớn ở World Cup 2010. Thủ môn đang khoác áo CLB Fulham (Anh) cho biết đội tuyển xứ sở kangaroo đã chuẩn bị rất kỹ cho vòng chung kết sắp tới. Đội hình Australia quy tụ gần như đầy đủ những ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu và trong nước nên xét về kinh nghiệm quốc tế, Australia không ngại bất kỳ đội bóng nào.
Bên cạnh đó, Schwarzer cũng đánh giá cao tài năng của HLV Pim Veerbek sẽ giúp tuyển Australia gặt hái được thành công hơn hẳn so với kỳ World Cup 2006.
* Trung vệ kỳ cựu Sol Campbell thừa nhận anh rất thất vọng khi HLV Fabio Capello không đả động gì đến mình trong chiến dịch chinh phục World Cup 2010. Cựu thủ quân tuyển Anh từng đóng vai trò quan trọng dưới thời của các HLV tiền nhiệm và đóng góp không biết mệt mỏi cho đội bóng Tam sư.
Sol Campbell đầu mùa bóng còn khoác áo CLB Notts County ở giải hạng nhì, trước khi đồng ý trở lại với CLB cũ là Arsenal vào kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger của Arsenal vẫn tin rằng Sol Campbell đến phút chót sẽ được ông Capello trọng dụng.
* Rory Fallon - tiền đạo trụ cột của đội tuyển New Zealand - cảnh báo HLV Ricki Herbert thận trọng trong trận đấu giao hữu với kình địch cũ ở châu Đại Dương là Australia, vì tính chất quyết liệt có thể sẽ khiến nhiều cầu thủ quan trọng của New Zealand bất ngờ dính chấn thương.
VCK World Cup 2010 đang đến rất gần, nếu xảy ra chuyện, lần trở lại sân khấu lớn của bóng đá New Zealand theo tiền đạo này có khi sẽ thành thảm họa. Fallon chính là cầu thủ ghi bàn thắng quyết định đưa New Zealand đến Nam Phi trong trận play-off gặp đội bóng châu Á là Bahrain vào năm ngoái.
N.KHANG