Niềm vui từ lá thư ngày cuối năm

Những ngày cuối năm Đinh Dậu, Báo SGGP nhận được lá thư của cô sinh viên Trương Thị Mười (ở xã Ba Lòng, huyện Đakrông, Quảng Trị) gửi chúc tết và vui mừng thông báo là mình đã khỏi bệnh, được trở lại giảng đường đại học tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành cô giáo dạy chữ cho trẻ em ở quê nghèo.

Cô sinh viên Trương Thị Mười đã trở lại giảng đường
Cô sinh viên Trương Thị Mười đã trở lại giảng đường

Trên chuyên mục Hoàn cảnh cần giúp của Báo SGGP ngày 28-9-2017 có bài Cô sinh viên nghèo vùng lũ mắc bệnh hiếm, viết về hoàn cảnh của Trương Thị Mười (sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế) bị bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp (huyết khối hoàn toàn 3 tĩnh mạch gan). Gia đình cô thuộc diện hộ nghèo nên không thể lo tiền chữa bệnh cho cô. Những ngày điều trị ở Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (TPHCM), hai chị em cô nhờ phần cơm từ thiện sống qua bữa. Ngày nào không nhận được cơm từ thiện thì mua cháo trắng ăn với muối.

Thấy hoàn cảnh thương tâm của hai chị em, một bạn đọc đi nuôi người nhà bệnh ở BV đã viết mail gửi đến Báo SGGP nhờ giúp đỡ. Báo SGGP đã cử phóng viên đến BV xác minh thông tin, đồng thời trích quỹ xã hội từ thiện 2 triệu đồng để kịp thời giúp cô có tiền chi phí trong thời gian chữa bệnh.

Sau khi báo đăng bài kêu gọi giúp đỡ, nhiều bạn đọc đến tòa soạn đóng góp giúp cô 18 triệu đồng. Đồng thời, nhiều bạn đọc và tổ chức từ thiện đã trực tiếp đến BV thăm và giúp cô hàng chục triệu đồng chữa bệnh.

Trong thư Mười viết gửi Báo SGGP, có đoạn: “Em không may mắc phải một căn bệnh hiếm gặp. Sau thời gian điều trị ở các BV tỉnh nhà, em được gia đình đưa vào BV Nhân dân Gia Định để tiếp tục chữa trị. Đây là thời gian rất khốn khổ về vật chất lẫn tinh thần mà em và gia đình phải gánh chịu. Tưởng chừng phải buông xuôi vì chi phí cho ca phẫu thuật vượt xa khả năng chi trả của gia đình. Nhưng may mắn đã đến với gia đình em khi các nhà hảo tâm là bạn đọc Báo SGGP đã quyên góp, ủng hộ, chia sẻ về tinh thần lẫn vật chất. Mọi người đã giúp em và gia đình vượt qua khó khăn, vơi đi nỗi lo toan về vật chất và có tinh thần để chiến đấu với bệnh tật. Đó là nguồn sống, là niềm vui lớn lao đối với một gia đình nghèo khó từ vùng đất Quảng Trị xa xôi. Tấm lòng nhân ái, tình cảm ấm áp mà mọi người dành cho em là động lực giúp em chiến thắng bệnh tật, và điều hạnh phúc nhất là em vừa được trở lại giảng đường đại học, để rồi hôm nay em có thể viết những dòng cảm xúc chân thành, lời cảm ơn sâu sắc nhất gửi đến tất cả mọi người.

Sau ca phẫu thuật thành công, đến nay sức khỏe của em đã dần ổn định. Tuy vậy, em phải tái khám định kỳ theo sự chỉ định của bác sĩ. Trở lại với việc học, em sẽ cố gắng học tập thật tốt, góp phần công sức nhỏ bé của mình cho xã hội, để xứng đáng với tình thương mà mọi người dành cho em. Em xin gửi đến các nhà hảo tâm, quý bạn đọc Báo SGGP lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Kính chúc Báo SGGP gặt hái được nhiều thành công và luôn đồng hành với những mảnh đời bất hạnh trên mọi miền Tổ quốc”. 

Đối với những người làm công tác kết nối bệnh nhân nghèo với các bạn đọc hảo tâm, còn niềm vui nào bằng mỗi khi nhận tin những hoàn cảnh được giúp đã vượt qua bệnh tật, thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Lá thư ngày cuối năm như một món quà vô giá, mang lại niềm vui, hạnh phúc dạt dào trong tất cả chúng tôi - những người làm công tác thiện nguyện Báo SGGP.

Tin cùng chuyên mục