Niềm vui xen lẫn nỗi buồn trong ngày trở về của ngư dân gặp nạn

Khi thấy người thân của mình trở về sau sự cố chìm 2 tàu của tỉnh Quảng Nam trên biển Trường Sa, nhiều cái ôm, nhiều giọt nước mắt đã rơi. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc khi thấy người thân của mình trở về an toàn, của những gia đình khi nhận được thi thể của người xấu số, của người thân các ngư dân còn mất tích ngoài biển.

Chiều 20-10, hàng trăm người dân đã tập trung tại Hội trường Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành) để chờ đón những ngư dân may mắn thoát chết trong vụ chìm tàu câu mực trên vùng biển Trường Sa trở về.

Nhiều người thân của các ngư dân đến Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành) chờ đợi người thân trở về

Nhiều người thân của các ngư dân đến Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành) chờ đợi người thân trở về

Phía ngoài sân, người nhà của những ngư dân đang mất tích cũng có mặt. Dù biết người thân mình sẽ không trở về trong ngày hôm nay nhưng họ vẫn đến với niềm hy vọng mong manh còn sót lại. Có mặt tại Chi đội Kiểm ngư số 3 chiều ngày 20-10, mắt ai nấy đều đỏ hoe, những tiếng khóc như ai oán vang vọng cả một góc trời.

Chị Vi khóc ngất khi thấy các bạn thuyền của cha mình đã trở về trong khi cha còn đang mất tích
Chị Vi khóc ngất khi thấy các bạn thuyền của cha mình đã trở về trong khi cha còn đang mất tích

Thấy bạn thuyền của cha trở về, chị Nguyễn Thị Khả Vi (con ngư dân Nguyễn Duy Định mất tích trên tàu QNa 90927 TS) gào khóc thảm thiết.

"Họ về hết rồi răng ba chưa về, ba ơi", chị Vi khóc ngất gọi cha. Chồng chị Vi phải dìu vợ ngồi lên ghế, liên tục an ủi khiến ai nấy đều xót xa.

Vợ của ông Lương Văn Viên thuyền trưởng tàu QNA 90129TS cùng người thân nghẹn khóc khi thấy chồng của mình trở về an toàn

Vợ của ông Lương Văn Viên thuyền trưởng tàu QNA 90129TS cùng người thân nghẹn khóc khi thấy chồng của mình trở về an toàn

Đến hội trường từ rất sớm, bà Trần Thị Mai (vợ của ngư dân Phạm Chung, thuyền viên tàu QNa 90927TS) òa khóc khi thấy chồng vừa từ trên xe bước xuống. Vội lau nước mắt, bà Mai ôm lấy ông Chung, cái ôm lúc này như xóa tan những lo lắng trong lòng bà Mai nhiều ngày qua.

Bà Mai cho biết, từ khi nhận tin tàu chìm tới nay, bà chưa thể nào chợp mắt được, ngày nào cũng dò hỏi khắp nơi để biết ngày đón chồng trở về. “Biết được ông ấy đã an toàn nhưng tôi lo ông ấy sẽ bị thương, càng lo hơn khi biết có đến 13 người vẫn còn mất tích. Hôm nay, nhìn ông ấy trở về bình an tôi rất hạnh phúc, rất xúc động”, bà Mai vừa nói vừa khóc.

May mắn thoát chết trong chuyến biển định mệnh, ông Mai Xuân Lộc (thuyền viên tàu QNa 90129 TS) cũng bật khóc khi nhìn thấy vợ cùng các con. Ông Lộc cho biết, hôm đó, sau khi ăn mỳ gói nhiều anh em bắt đầu lên cabin tàu để nghỉ ngơi, một số anh em khác thì vẫn ở phía bên ngoài.

Òa khóc khi thấy người thân của mình trở về

Òa khóc khi thấy người thân của mình trở về

Sau đó lốc xoáy tới khiến tàu nghiêng nên nhiều anh em hô hoán và cùng chạy ra ngoài. “Vừa chạy ra ngoài thì lốc mạnh quá làm tàu nghiêng rồi ầm luôn xuống nước, những người trên giàn thì bị ụp lại, không thoát ra ngoài được”, ông Lộc kể.

Lực lượng quân đội cõng một ngư dân bị thương từ tàu 467 vào bờ để tiếp tục chữa trị
Lực lượng quân đội cõng một ngư dân bị thương từ tàu 467 vào bờ để tiếp tục chữa trị

Nói xong ông Lộc lại ôm con khóc nức nở. “Được trở về, được nhìn thấy người thân sau một biến cố lớn là điều không thể diễn tả được, tài sản mất thì có thể làm lại được chứ người mất thì coi như mất hết”, ông Lộc nói thêm.

Còn ông Dương Quốc Lâm (cũng là thuyền viên tàu QNa 90129TS) chia sẻ, khi thấy lực lượng tìm kiếm, chúng tôi như từ cõi chết trở về. Rất cảm ơn các tàu, lực lượng tìm kiếm đã cứu giúp anh em chúng tôi.

Ngư dân òa khóc khi thấy cha của mình sau chuyến đi biển "định mệnh"

Ngư dân òa khóc khi thấy cha của mình sau chuyến đi biển "định mệnh"

“Chúng tôi mừng khi còn sống sau vụ tai nạn nhưng cũng rất buồn, đau đáu khi các anh em còn lại bị chết và mất tích trên biển. Mong cơ quan chức năng cố gắng tìm kiếm những anh em của chúng tôi hiện vẫn còn mất tích”.

Tại buổi bàn giao ngư dân về với địa phương, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban, ngành địa phương và các lực lượng đóng quân trên địa bàn đã tặng quà cho các gia đình ngư dân gặp nạn với tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm hỏi, tặng quà cho các ngư dân may mắn sống sót

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm hỏi, tặng quà cho các ngư dân may mắn sống sót

Đại diện địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh gửi lời chia buồn, lời thăm hỏi sâu sắc nhất đến tất cả các bà con của các gia đình đã bị nạn trong sự cố này. Ông mong tất cả bà con của chúng ta hãy cố gắng nén đau thương, vượt qua khó khăn, đùm bọc thương yêu lẫn nhau để tiếp tục vững vàng trên con đường bám biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng bày tỏ sự biết ơn chân thành, sâu sắc gửi đến các lực lượng đã tham gia cứu hộ, cứu nạn cho bà con. Đồng thời biểu dương tinh thần của các tàu cá tham gia cứu vớt bà con khi sự cố xảy ra và tiếp tục mong muốn tinh thần này phát huy hơn nữa. Ông Thanh đề nghị chính quyền, cấp ủy địa phương tiếp tục quan tâm, động viên, chia sẻ với các gia đình bị nạn.

Tin cùng chuyên mục