- “Sống trong sợ hãi” vừa đoạt giải thưởng lớn Liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương.
- Bác ơi! Đáng mừng thật rồi. Thế còn “Chuyện của Pao”?
- Đoạt luôn giải đặc biệt. Bác không thấy báo chí loan tin à? Trong 4 phim Việt Nam tham gia, có đến 3 phim đoạt giải, qua mặt cả các siêu phẩm điện ảnh.
- Cả “Dạ Yến” và “Kế hoạch BB”? Bác ơi! Tôi sợ là... phép thắng lợi tinh thần.
- Bác nói vậy là có ý gì?
- Phim làm tốn hàng tỷ, chiếu thu vài chục triệu đồng, còn phim người ta doanh thu hàng chục triệu đô. Thế, làm phim làm gì?
- Bác hỏi đến hay. Thì làm phim để dự giải.
- Dự giải xong thì làm gì?
- Để… cất vào kho.
- Còn sau đó?
- Đưa vào bảo tàng để… lưu lại cho muôn đời con cháu mai sau.
- Ô bác ơi! Thế mà bác không chịu là phép thắng lợi tinh thần.
KIM THÀNH