
(SGGP 12G).- Mỗi khi máy bay lên, xuống là hàng chục ngôi nhà trong làng Điền Xá, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại rung như có động đất. Bao năm nay, người dân sở tại đã “bấm bụng” chịu đựng, nhưng giờ đây họ phải lên tiếng vì nhà cửa đã nứt hàng loạt, rất nguy hiểm.

Làng Điền Xá nằm sát sân bay Nội Bài. Chị Trần Thị Hiến, ngoài 40 tuổi, bán nước giải khát ở đầu làng giãi bày: “Chúng em ở đây chịu thiệt thòi quá. Cả ngày cả đêm không ngủ được vì máy bay. Không chỉ vì tiếng ồn của máy bay mà mỗi khi máy bay lên xuống, nhà cửa cứ rung “bần bật”. Ban đầu nhà chỉ rung, giờ thì lại sinh ra nứt, thấm, dột”. Trong làng có gần 150 nóc nhà thì hiện đã có 100 nóc nhà bị rạn, nứt… trong đó khoảng 60 nhà bị rất nặng.
Dẫn khách lên ban công xem các vết nứt, chị Hiến mô tả: “Nếu nhà nào xây trần không thì sẽ nứt trần. Còn nếu trên trần có mái thì lại rạn nứt chân chim quanh nhà. Sợ nhất là những nhà lợp mái tôn, khi máy bay lên, tiếng kêu ù tai, nhức đầu phát khiếp. Cửa kính, cửa nhôm rung như gió bão vậy!”. Một phần tầng thượng của nhà chị Hiến bị nứt lớn tới mức phải dùng ngói và xi măng “vá” lại cho đỡ thấm dột.
Chị Nguyễn Thị Liên, 40 tuổi, nhà kế bên, kể: “Cả ngày cả đêm, hàng chục chuyến máy bay lên, xuống. Khi máy bay lên là sợ nhất. Những đồ đạc trong nhà như mâm, bát, nồi niêu… kêu không ngừng”. Theo chị Liên thì lo nhất là nhà có trẻ sơ sinh. Chúng cứ giật mình thon thót mỗi khi máy bay cất cánh. “Nhất là cái đợt APEC, cho đến giờ chúng tôi vẫn sợ. Máy bay lên, xuống sè sè, kéo dài cả tháng. Mỗi ngày có mấy chục chuyến. Không làm sao mà yên được!”.
Chồng chị, anh Trương Văn Long, 42 tuổi, giãi bày: “Dành dụm cả mấy chục năm mới xây được một cái nhà hộp, nhà 2-3 tầng. Thế nhưng, càng xây nhà đẹp, cao tầng bao nhiêu thì lại càng bị rung tợn”. Anh Long dẫn chúng tôi lên tầng 2, kéo ra sân ban công phía sau, chỉ vào bụi tre và đường băng nằm chỉ cách nhà anh vài chục mét, nói: “Khi máy bay lên, có thể nghe rõ tiếng mâm, chảo rung leng keng, liên hồi như có động đất. Ai mà mới đến đây ở thì sợ lắm”.
Đứng ở đây, có thể nhìn rõ từng chiếc máy bay lên, xuống sà sà như én. Mặc dù cách một cánh đồng lúa nhưng nhà ga sân bay Nội Bài cũng rất gần. Chỉ tay ra con kênh chạy dọc bên trong hàng rào lưới thép, anh Long cho biết thêm: “Đó là con kênh cách âm của sân bay. Nhưng do đang mùa nước cạn nên tiếng ồn lại càng lớn hơn”.
Làng Điền Xá nằm lẻ loi bên đường cao tốc, sát với đường băng của sân bay. Hóa ra, trước năm 1961, ngôi làng đã được hình thành do các gia đình từ bên kia cao tốc di dời sang, lập làng mới. Hồi đó, bà con làm nhà cửa ở tận chỗ nhà ga sân bay bây giờ. Khi làm sân bay, hơn 100 hộ dân được dịch chuyển xuống khu hiện tại, nằm cách cửa ga khoảng 1km (gần cuối đường băng).
Chị Liên cho biết, hiện nay, toàn bộ cánh đồng của làng đã nằm trong diện quy hoạch thu hồi toàn bộ để làm nhà ga T2 - dự án mở rộng sân bay Nội Bài. Lãnh đạo sân bay, UBND huyện Sóc Sơn và bà con cũng đã họp bàn về việc thu hồi đất ruộng.
Chỉ nay mai, cửa ga T2 và có thể thêm những đường băng mới lại nằm áp sát tận làng Điền Xá. Như vậy thì người dân sẽ còn lo hơn. Do đó, bà con đều có nguyện vọng được di dời. Chị Hiến còn bảo, hiện nay, nhiều nhà đang rao bán đất, nhà… nhưng người mua thấy ảnh hưởng của máy bay quá “khốc liệt” nên không ai dám mua.
VĂN PHÚC HẬU