Gần 1 tháng qua, các hộ dân dọc kênh Giồng Ông Tố, phường An Phú, quận 2 (TPHCM) liên tục kiến nghị lên UBND phường về tình trạng sạt lở nhà do các sà lan hút cát trộm, khi triều cường lên, nước lớn làm đất hai bên bờ kênh bị sạt lở, cuốn cả một phần nền nhà.
Chịu thiệt hại nặng nề nhất là nhà bà Trần Thị Hồi (số 1, đường Nguyễn Thị Định). Chỉ chưa đầy 1 tháng, do lòng sông bị hút cát trộm quá sâu, đất đá, cây cối trên bờ cũng trôi xuống kênh hết; phần đất, nhà của bà Hồi bị nước phá sâu vào trên 4m, gây sập tường, sạt lở toàn bộ nền nhà. Đầu tháng 10, UBND phường An Phú đã hỗ trợ trên 10 triệu đồng để đóng cọc, kè bờ, nhưng chỉ trong vòng 1 tuần, toàn bộ hàng cọc đã bị xé toang, nhiều nhà dân tiếp tục bị nước ăn sâu vào (?).
Trước tình trạng nhà bị phá nát (nhà có giấy phép xây dựng, trên đất thổ cư có chủ quyền), người dân luôn sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ… Rất mong các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng đưa ra những giải pháp hỗ trợ, xử lý, đảm bảo an toàn để người dân yên tâm sinh sống, lao động sản xuất!
V.H.