

Hơn một tuần nay, trước hẻm 253 đường Lưu Hữu Phước, P15 Q8, TPHCM xuất hiện một bãi tập trung vật tư, phương tiện cơ giới của nhà thầu Toacorporation đảm trách gói thầu chống ngập bằng hệ thống bơm nước thuộc dự án cải thiện môi trường nước tại TPHCM đã trở thành một “sân chơi” rất nguy hiểm cho trẻ em nơi đây.
Với hơn 10 ống thoát nước - mỗi ống có chiều dài khoảng 2m, đường kính 1m, chất chồng khập khễnh lên nhau, không có hàng rào bảo vệ đã lôi kéo trẻ em vào những trò chơi có hoạt động leo trèo, đuổi bắt như: trốn tìm, cá sấu lên bờ, bịt mắt bắt dê... Những tai nạn đang từng phút rình rập các bé như: ngã từ trên cao, ống nước xê dịch do sụp lún đất mềm gây đè lấp đã gây lo ngại cho bà con sống quanh đây (ảnh).
Rất mong nhà thầu công trình khắc phục sớm tình trạng nguy hiểm của bãi tập kết này. Những cái chết thương tâm do tai nạn của nhiều trẻ em vào đầu hè này từ các công trình xây dựng, chưa đủ để chúng ta phải sợ hãi sao?
TRẦN NGỌC DUYÊN
(253/2B Lưu Hữu Phước, P15 Q8)