Các bàn thắng của Ngọc Thanh (phút thứ 20), Antonio (45’) và Henrigue Rodrigues (48’) ghi cho GĐT LA, cùng 2 bàn thắng của Elenildo ở hiệp 2 bên phía TMN. CSG giúp 2 đội tạo nên một trận cầu giao hữu cực kỳ hấp dẫn và thành công đúng với ý nghĩa của nó…

Lino - cầu thủ vừa trở lại đội hình GĐT.LA, trong pha tranh bóng quyết liệt với Nguyên Chương (TMN.CSG).Ảnh: Hoàng Hùng
Trong lúc HLV Calisto chủ động cho đội bóng của mình chơi dãn biên với sự cơ động của anh em nhà Rodrigues, thì TMN.CSG lại tỏ ra cực kỳ nguy hiểm với những miếng đánh thẳng vào trung lộ. Ngay sau khi Antonio Rodrigues có 2 cú sút cảnh báo thủ thành Thép-Cảng, đội khách lập tức trả lời bằng pha xuống bóng của tiền đạo Vieira.
Nhưng tiếc rằng tiền đạo tân binh này lại vấp bóng trước khi thực hiện cú sút. Cảm thấy tuyến giữa có vấn đề, “Phù thủy” Calisto lập tức thay Thanh Trúc bằng Ngọc Thanh. Và trong lần chạm bóng đầu tiên, Ngọc Thanh đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc cho trận đấu sau đường chuyền bóng bằng đầu cực đẹp của Tài Em.
Phút thứ 20, tỷ số là 1-0 cho GĐT LA. Càng thi đấu càng hay, 2 anh em nhà Rodrigues thay nhau bắn phá khung thành đối phương nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với cặp tiền đạo này. Phải đợi đến phút cuối cùng của hiệp một, Antonio mới tìm được bàn thắng cho mình sau khi tận dụng triệt để sự chần chừ của hàng hậu vệ Thép-Cảng. Kết thúc 45 phút đầu, đội chủ nhà tạm thời dẫn 2-0.
Những diễn biến đầu của hiệp nhì không khác nhiều so với hiệp thi đấu thứ nhất. Vẫn Antonio Rodrigues với sải chân dài đã liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Thép-Cảng. Phút thứ 48, đội trưởng Nguyên Chương cản phá trái phép tiền đạo này giúp GĐT.LA được hưởng quả phạt đền. Không mấy khó khăn để người anh Carlos Rodrigues nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng miền Tây.
Tưởng như số mạng trận đấu sẽ được định đoạt ở đó thì tiền đạo vào sân thay người Elenildo ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 61 và 67 giúp đội khách rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn một bàn thắng. Công bằng mà nói, hiệp 2 đội chủ nhà đã nhiều lần bị Thép-Cảng ép sân. Lino và Bruno vào sân bên phía GĐT.LA nhưng không thể hiện được nhiều. Sự xuất sắc của thủ thành Santos giúp GĐT.LA bảo vệ được tỷ số 3-2 chung cuộc.
Sau trận đấu, HLV Calisto nói: “Chúng tôi đã có một hiệp đầu thành công. Hiệp nhì các cầu thủ thi đấu không như mong đợi. Nhưng tôi hài long với kết quả trận đấu”. Phía bên kia, HLV Đặng Trần Chỉnh cũng khá hài long: “Một trận giao hữu và kết quả không mấy quan trọng. Hai đội đã có màn cống hiến tuyệt vời cho tiêu chí ban đầu trước trận đấu”.
Mặc dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng đã có hàng ngàn khán giả đến sân Tân An để cổ vũ chiều qua. Đây là trận đấu đầu tiên của GĐT LA sau khi trở về từ Dubai và họ đã thu được kết quả không đến nỗi tồi cho dù không có tiền vệ Minh Phương do anh này bị lật cổ chân khi còn ở Dubai. Sau trận đấu này, GĐT.LA sẽ có vài ngày nghỉ xả trại trước khi bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho mùa bóng mới.
HÀ TRẦN