Siêu thị trường

Siêu thị trường

- Năm 2005 NXB Giáo dục xuất bản 3.600 đầu sách.

- Bác ơi! Năm 2005 ngành xuất bản cả nước ấn hành khoảng 22.000 đầu sách. Thế thì NXB Giáo dục quá siêu rồi.

Siêu thị trường ảnh 1

- Chuyện đó chưa ăn thua gì đâu bác ơi! Còn có những thứ siêu hơn. Trong khi những nhà xuất bản khác chỉ xuất bản “khiêm tốn” mỗi đầu sách từ 500 đến 1.000 cuốn thì mỗi cuốn nhà xuất bản này ít nhất cũng phải in tới con số vài chục vạn, một câu chuyện cổ tích mơ cũng không tới của giới xuất bản.

- Bác ơi, làm ăn như thế mới đáng mặt anh tài. Hỏi nhỏ bác nhé: làm ăn vậy chắc doanh số và lợi nhuận cũng siêu?

- Tất nhiên là phải “siêu cao” rồi. Nhưng chuyện ấy người ta công khai giữa thanh thiên bạch nhật chứ có giấu giếm ai đâu. Nghe nói năm ngoái doanh thu của NXB lên tới 870 tỷ đồng, bằng phân nửa doanh thu của 47 NXB khác cộng lại.

- Ôi bác ơi! Năm ngoái doanh số NXB tôi chưa tới vài trăm triệu đồng. Chắc có dịp phải khăn gói tới NXB Giáo dục học quá.

- Các bác chẳng học nổi đâu. Bác làm ăn theo thị trường, còn họ là… siêu thị trường.

- Là sao?

- Còn sao nữa. Họ đứng trên thị trường. Họ được “bao cấp” nhu cầu, một mình một chợ. Học trò mỗi năm mỗi tăng, còn độc giả của bác…

- Ừ, chỉ mỗi cách là tiếp tục hát câu: bao giờ cho hết độc quyền…

Tin cùng chuyên mục