Tại… không hiểu luật

Tại… không hiểu luật

- Báo chí vừa đăng một chuyện rất khó hiểu.

- Chuyện gì?

Tại… không hiểu luật ảnh 1

Cánh cửa bị bịt.

- Ông Trần Đức Tiến và bà Đoàn Thị Dung ở quận Hai Bà Trưng không thể ra khỏi nhà vì bị bịt lối từ 14-9-2005.

- Giữa thủ đô mà bác nói chuyện như… trên sao Hỏa. Tại sao vậy?

- Ông Tiến và bà Dung nhà ở trong ngách, muốn ra đường phải qua sân nhà hàng xóm. Ông hàng xóm không cho nên… bịt đường.

- Ôi trời đất ơi! Có chuyện động trời đến thế kia à? Thế ổng viện lý do gì?

- Ổng bảo, sân của ổng, đất nhà ổng, ổng không thích cho đi thì bịt.

- Nhưng theo luật dân sự thì ông Tiến và bà Dung có quyền đi qua sân ông hàng xóm để ra đường. Việc đó đồng nghĩa ông hàng xóm bịt lối đi là phạm pháp.

- Khổ lắm, nhưng ông hàng xóm có nghĩ mình phạm pháp đâu.

- Thế còn chính quyền địa phương?

- Họ hiểu thì tốt rồi. Nhưng họ còn mù mờ hơn. Nếu họ biết ông hàng xóm xử thế là phạm pháp…

- Nghĩa là trăm sự cũng tại… không hiểu luật… 

LỤC BA
 

Tin cùng chuyên mục