Tấm lòng của người phụ nữ hướng về quê hương

Xa quê đã lâu, chị Quảng Thị Luận (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) trở về quê hương huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và mang theo tấm lòng thiện nguyện giúp người nghèo những ly sữa, bữa sáng miễn phí.

Những ly sữa cho người già

Ngày 25-7, chị Quảng Thị Luận đến vùng đất xã Bình Thanh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để trao tặng 600 suất quà (sữa, tiền mặt) cho hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, gia đình khó khăn với tổng giá trị 250 triệu đồng.

Chị Luận tặng sữa cho người già, hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chị Luận tặng sữa cho người già, hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chị Luận bày tỏ: “Là một người con quê hương, đang sinh sống làm việc tại Lâm Đồng, tôi mong ước có dịp về quê, đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại xã nhà, góp phần giảm bớt khó khăn, thiếu thốn. Đồng thời, mang lại niềm vui tiếp thêm nghị lực sống cho những mảnh đời bất hạnh”.

Thương binh Hà Văn Minh (74 tuổi, thôn Tham Hội 3, xã Bình Thanh) chia sẻ, “Tôi rất vui khi nhận được những phần quà ý nghĩa từ các tấm lòng hảo tâm, thật sự tôi thấy rất ấm lòng”.

Người dân nhận những ly sữa yêu thương từ chị Luận. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân nhận những ly sữa yêu thương từ chị Luận. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đại diện UBND xã Bình Thanh cho biết, đa số người dân xã Bình Thanh đều sống dựa vào nông nghiệp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi còn cao. Những hoạt động thiện nguyện về với địa phương đã góp phần chia sẻ khó khăn người dân trong cuộc sống.

Bữa sáng yêu thương

Bên cạnh những “ly sữa yêu thương”, chị Luận cũng hỗ trợ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thanh thực hiện mô hình “Bữa sáng yêu thương” với số tiền 50 triệu đồng trong ngày đầu về quê hương.

Chị Trương Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Thanh, cho biết: “Tới đây, chúng tôi sẽ chia ra 6 điểm nấu bữa sáng tại các thôn trên địa bàn xã để người nghèo, hoàn cảnh khó khăn đến nhận cháo miễn phí tại các điểm trong thôn”.

Song song với hoạt động thiện nguyện tại xã Bình Thanh, trong hơn nữa tháng qua, chị Luận cũng đã hỗ trợ Hội LHPN xã Bình Tân Phú thực hiện “Bữa sáng yêu thương”, nấu và phát cháo miễn phí mỗi ngày.

Phụ nữ xã Bình Phú nấu cháo miễn phí từ sự hỗ trợ chị Luận. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Phụ nữ xã Bình Phú nấu cháo miễn phí từ sự hỗ trợ chị Luận. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Từ lúc 3 giờ sáng, các chị em phụ nữ đã bắt nồi lên bếp để nấu bữa sáng. Mọi người đảm nhận nhiều công việc nấu nướng, vận chuyển, sơ chế thực phẩm. Mỗi ngày chương trình đã phát 200-500 suất ăn mỗi sáng đến tận tay người nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Bà Phạm Thị Lại (xã Bình Tân Phú) có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, bà cho biết: “Tôi chỉ có một mình, không có người thân nào cả nên các chị bên Hội thường xuyên mang bữa sáng đến cho tôi, tôi vui mừng lắm!”. Tương tự bà Lại, nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ để có bữa sáng đầy đủ, trọn vẹn.

Chị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Tân Phú, (bên phải) vận chuyển bữa sáng đến tận nhà người nghèo, khó khăn đi lại. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Tân Phú, (bên phải) vận chuyển bữa sáng đến tận nhà người nghèo, khó khăn đi lại. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chị Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Tân Phú, cho biết: “Trong 16 ngày, chị Luận đã hỗ trợ phát miễn phí bữa sáng yêu thương với tổng 120 triệu đồng với hơn 6.000 suất được phát đến tận tay người nghèo, hoàn cảnh khó khăn”.

Chị Luận mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở quê hương và nhiều nơi hơn nữa, lan tỏa tấm lòng thiện nguyện đến mọi người.

Tin cùng chuyên mục