Thảm kịch ở Gaza là trách nhiệm chung

Ngày 25-1, các trận chiến ác liệt tiếp tục xé nát Khan Younis - thành phố lớn thứ hai của Dải Gaza. Trước đó, Saudi Arabia đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhanh chóng để chấm dứt thảm kịch ở Dải Gaza và triển khai các bước cụ thể nhằm tránh thương vong dân thường tại vùng đất ven Địa Trung Hải này.

Chưa có lối thoát

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi một cuộc tấn công xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo ở TP Rafah, phía Nam Gaza, ngày 25-1. Những người thiệt mạng và bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Abu Youssef Al-Najjar gần đó dù hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Dải Gaza gần như đã sụp đổ hoàn toàn.

Theo Bộ Quốc phòng Italy, nước này cũng đang đàm phán với các nước trong khu vực về việc thành lập một bệnh viện dã chiến cho người dân Palestine. Nhiều trẻ em Palestine đã được điều trị y tế ở Italy và Pháp.

Trước đó, phát biểu tại phiên thảo luận cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chủ đề “Tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine” ngày 24-1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Saudi Arabia Waleed El-Khereiji cho rằng, việc cưỡng bức di dời người dân tại Gaza là điều không thể chấp nhận được. Saudi Arabia đã cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng và ảnh hưởng đến an ninh khu vực và quốc tế, đồng thời coi việc giảm bớt đau khổ của người dân, chấm dứt các hoạt động quân sự tại vùng lãnh thổ Palestine là những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Riyadh.

z8c-2625.jpg
Người Palestine mang đồ đi sơ tán ở Khan Younis, Dải Gaza, Ảnh: GETTY IMAGES

Theo ông El-Khereij, hậu quả của cuộc xung đột tại Dải Gaza là trách nhiệm chung. Cũng trong ngày 24-1, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cáo buộc Israel tiếp tục áp đặt các thủ tục làm đình trệ việc đưa hàng viện trợ nhân đạo từ cửa khẩu biên giới Rafah vào Dải Gaza.

Mỹ lo ngại

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ đã bày tỏ lo ngại về vụ tấn công ngày 24-1 của Israel vào một trung tâm huấn luyện của Liên hợp quốc tại Dải Gaza, đồng thời kêu gọi các bên lưu tâm tới việc bảo vệ dân thường, nhân viên nhân đạo và các cơ sở viện trợ.

Trong một cuộc họp báo, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel đánh giá tình hình “cực kỳ đáng lo ngại”: Chúng tôi lấy làm tiếc về cuộc tấn công hôm nay vào trung tâm huấn luyện Khan Younis của Liên hợp quốc... Dân thường phải được bảo vệ và các cơ sở của Liên hợp quốc phải được tôn trọng.

Trước đó, Giám đốc Chương trình Cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) Thomas White cho biết, 9 người Palestine đã thiệt mạng và 75 người bị thương khi 2 quả đạn xe tăng đánh trúng cơ sở trên. Trung tâm đào tạo này hiện là nơi trú ẩn của khoảng 800 người dân sơ tán.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, ông Brett McGurk, Cố vấn phụ trách khu vực Trung Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đang ở Qatar, để thảo luận khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn nhân đạo mới ở Dải Gaza và trả tự do cho các con tin.

Ngày 25-1, lực lượng Houthi ở Yemen thông báo đã tấn công một tàu chiến Mỹ ở vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandab. Lực lượng này đã đụng độ với một số tàu khu trục và tàu chiến của Hải quân Mỹ khi các phương tiện này đang bảo vệ 2 tàu chở hàng thương mại của Mỹ là Maersk Detroit và Maersk Chesapeake đang trên đường tới biển Đỏ. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Houthi đã bắn các tên lửa khiến 2 tàu mang cờ Mỹ này phải chuyển hướng vào thời điểm đi qua eo biển Bab al-Mandeb nằm giữa vùng Sừng châu Phi và bán đảo Arab.

Tin cùng chuyên mục