Tháng giêng

- Hà Nội hết tết rồi.

- Ai bảo bác thế?

- Đường phố đông như kiến thế kia. Mấy hôm trước vắng hoe...

- Bác chẳng hiểu gì cả. Mấy hôm trước là ăn tết trong nhà. Bây giờ ăn tết... ngoài đường.

- Nghĩa là...

- Đàn ông thì đến quán nhậu cụng ly mừng... tân niên. Phụ nữ đi lễ chùa cầu phúc cho năm mới. Rồi còn lễ lạt, hội hè...

- Ôi giời ơi! Thế bao giờ mới hết tết?

- Bác không nghe các cụ xưa nói à?

- Nói gì?

- Tháng giêng là tháng... ăn chơi.

VĂN LÂM

Tin cùng chuyên mục