- Vừa hít bụi gần chết ở quốc lộ 2…
- Hít bụi là chuyện dài nhiều tập, đâu riêng quốc lộ 2. Nhưng bác nói đoạn nào?
- Bắc Thăng Long – Nội Bài.
- Đấy là đường cao tốc?
- Cao tốc hồi nào… thấp tốc thì có.
- Sao vậy?
- Khởi công đầu năm 2005. Bò lê bò lết đến nay vẫn… ngổn ngang trăm mối.
- Sao chậm thế nhỉ?
- Bài ca… muôn thủa mà: thiếu vốn, chậm giải phóng mặt bằng, thiết kế sai…
- Tưởng gì. Vẫn chuyện cũ nói lại.
- Bác ơi! Chuyện cũ nhưng không phải cá biệt. Đấy là chuyện phổ biến của cả nước.
- Thế nên dân ta nên chuẩn bị tinh thần để… hít bụi dài dài.
Trung Lương