Thiếu… luật

Thiếu… luật

- Thành phố vừa kết thúc tháng cao điểm kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa nhạy cảm.

- Kết quả thế nào?

- Kiểm tra hơn 4 ngàn lượt thì có trên 3.000 trường hợp bị lập biên bản vi phạm hành chánh, số tiền nộp phạt hơn 3 tỷ đồng. Trong đó có 84 trường hợp bị đình chỉ kinh doanh, 9 trường hợp bị thu hồi giấy phép.

- Ô trời đất ơi! Vậy là có 3/4  trường hợp vi phạm. Một con số đáng… sợ.

- Chưa hết đâu bác ơi! Số còn lại cũng không hẳn hoàn toàn vô can. Trong ngàn trường hợp không hiếm những hoạt động “biến tướng” như hành nghề… xoa bóp, ăn mặc quá nghèo, nghi vấn sử dụng ma túy…

- Thế sao không kiên quyết xử lý?

- Không xử được mới đau đời chứ. Muốn “trị” ăn mặc nghèo nhưng không có văn bản giải thích thế nào là ăn mặc hở hang. Biết massage… có chuyện nhưng họ lại có giấy phép hành nghề chuyên trị y học cổ truyền. Nghi khách dùng ma túy nhưng không thể tự đưa đi xét nghiệm vì không có… quy định nào cho phép.

- Bác ơi! Vậy là không phải tại ta thiếu người kiểm tra, cũng không phải thiếu kiên quyết trong kiểm tra…

- Phải! Trăm sự chỉ tại vì… thiếu luật.

PHÚ THÁI

Tin cùng chuyên mục