Thờ ơ…

KIM THÀNH
Thờ ơ…

- Iraq vừa mở phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Saddam Hussein.

- Một vụ Milosevic thứ 2. Báo chí thế giới chắc là rất quan tâm.

Thờ ơ… ảnh 1

Người dân Iraq theo dõi vụ xét xử ông S.Hussein.

- Quan tâm chứ. Lần đầu tiên người ta xử một vị tổng thống bị lật đổ về một cái tội vốn rất mù mờ.

- Bác ơi! Không biết quan tòa Iraq sẽ xử án thế nào?

- Còn thế nào nữa, tất nhiên là xử theo cây gậy chỉ dẫn của đồng… đôla. Bác không thấy báo chí nước ngoài đăng sao? Nhà Trắng “chủ chi” cho phiên tòa này. Chỉ riêng sửa chữa phòng xử án đã được chi tới 138 triệu USD. Nhà Trắng còn chi tiền thuê 50 luật sư và điều tra viên để tham gia phiên tòa.

- Nghĩa là Saddam Hussein… phải có tội?

- Đương nhiên. Vấn đề là tội đến mức nào.

- Thế giới quan tâm, bác ơi! Không biết người dân Iraq có quan tâm?

- Họ làm gì còn tâm trí để quan tâm. Họ có bao nhiêu thứ để âu lo. Ăn uống đói khổ, điện nước không có, khủng bố triền miên… Họ thờ ơ với phiên tòa xử ông Hussein nhưng đòi phải xử những người khác.

- Xử ai?

- Những kẻ đã đưa đất nước Iraq vào cảnh… nồi da xáo thịt.

KIM THÀNH
 

Tin cùng chuyên mục