
Mùa thu, tiết trời còn chưa lạnh. Chỉ trong một đêm, lá vàng rụng đầy trên các thảm cỏ, dọc hai bên đường, trên bậu cửa sổ. Phóng mắt xa tít tắp, không gian bao bọc ba màu vàng, xanh, đỏ với đủ các sắc độ đậm nhạt. Vậy là nước Nga, thu đã về nơi ấy…

Nước Nga mùa thu
Mùa thu nước Nga đặc biệt không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục, mà còn vì mùa thu gieo vào lòng du khách một nỗi xao xuyến khó tả, mà không thời điểm nào trong năm có thể. Đến bất cứ nơi nào trên đất nước này, bạn cũng có cảm giác đã phải lòng nơi ấy. Tại thủ đô Moscow, Điện Kremlin xây dựng từ thế kỷ 15, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1990. Chớm thu, lá vàng, lá đỏ xao xác trên những thảm cỏ; phía trên kia, giữa những nhành cây đen sẫm, khẳng khiu, những chóp mái cung điện và thánh đường ẩn hiện. Trong tâm tưởng nhiều du khách, Kremlin mùa thu như một bí mật lớn chưa được khám phá trọn vẹn - gợi sự tò mò và háo hức khó hiểu. Từ đồi Sparrow, Moscow nhuộm vàng trong nắng thu, thành phố tỏa ra một sức mê hoặc, thôi miên dịu dàng như nhan sắc Nga, mái tóc dày, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt nâu sâu hút.
Nga là đất nước của những kiến trúc đồ sộ. Điều đó đặc biệt đúng với cố đô St. Peterburg, quê hương của Bảo tàng Hermitage, một trong ba bảo tàng mỹ thuật lớn nhất thế giới; Thánh đường Chúa Phục Sinh, Lâu đài Catherine, Pháo đài Phêrô, Thánh đường St. Isaac... Đặc biệt, tại Cung điện Mùa hè Peterhof, du khách sẽ bị hấp dẫn bởi những đài phun nước trên ba trăm năm tuổi với hơn 140 vòi phun nước. Các đài phun nước này hoạt động không cần sử dụng máy bơm. Quần thể đại thác nước là đài phun nước nổi tiếng nhất của Peterhof, quanh năm dào dạt ngay trước đại điện. Trong không gian xa hoa và tráng lệ của cung điện, giữa một buổi chớm thu se se, bạn tưởng như mình đã “phải lòng” khối kiến trúc đồ sộ và tinh tế dường ấy.
Mùa thu St. Peterburg từng là nguồn cảm hứng dào dạt cho nhà thơ tài hoa bậc nhất nước Nga - Pushkin:
Thiên nhiên tàn úa bỗng tươi, Rừng thay áo mới, cả trời vàng au.
Ồn ào hơi gió thở mau, Bầu trời gợn sóng như màu khói sương.
(Thu vàng – Pushkin)
Mùa thu vàng của hai thế kỷ trước trong thơ Pushkin dường chẳng khác nay là mấy. Và bây giờ, trời lại sắp vào thu…
| |
Vi Lê