- Báo đăng chuyện sách bò ngâm hóa chất.
- Để làm gì?
- Còn làm gì nữa. Để... tăng hiệu quả kinh doanh. Nghe nói 0,5kg sách bò ngâm hóa chất tăng vọt lên 1,5kg.
- Thế là 1 gấp 3. Đúng là thương nhân.
- Nhưng thương mà... không nhân bác ơi! Nghe nói đó là thứ hóa chất độc hại.
- Ô trời đất ơi! Lại giống phở ướp formone, cá thịt ướp urê... thế thì là thương... gian rồi còn gì. Bác ơi! Vậy cơ quan chức năng làm gì?
- Lại xử phạt hành chính vài chục triệu chứ gì. Cao lắm là rút giấy phép kinh doanh.
- Thế hèn gì chẳng lờn thuốc. Nhưng gian thương kiểu ấy phải có liệu pháp mạnh.
- Mạnh sao?
- Ít nhất cũng phải đưa họ ra... vành móng ngựa.
MỸ HÀO