- Mới xô xát ở Nhà hát Lớn Hà Nội.
- Sao thế, tranh mua vé xem hát à?
- Ôi giời ơi! Hát bây giờ ai xem. Người ta đổ xô nhau đi nghe phổ biến kinh nghiệm về khớp lệnh chứng khoán.
- Nghe mà cũng phải tranh giành nhau? Bác ơi hèn gì sinh viên bỏ giảng đường, viên chức bỏ nhiệm sở chơi chứng khoán.
- Thế mới chết. Tại lời chứng khoán nhiều khi đến choáng ngợp. Bác ơi! Tôi sợ…
- Sợ sao?
- Sợ… trăm hoa đua nở kiểu người người chơi chứng khoán, nhà nhà chơi chứng khoán e công sở, trường học tiêu luôn.
- Tiêu thì không tiêu, nhưng nó kích thích máu đỏ đen.
- Và đến lúc thấy quan tài thì… không còn lệ.
THIÊN TÂN