Trao thêm 11 triệu đồng giúp gia đình khó khăn ở Hà Tĩnh

Bạn đọc Báo SGGP tiếp tục hỗ trợ hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Thiên Cầm trao 7 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP đến người thân của anh Lê Minh Trung
Lãnh đạo Đảng ủy xã Thiên Cầm trao 7 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP đến người thân của anh Lê Minh Trung

Ngày 16-2, đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung đã phối hợp với Đảng ủy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) thăm hỏi, động viên và trao số tiền 7 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ gia đình anh Lê Minh Trung (sinh năm 1976, trú thôn Tân Trường), là nhân vật trong bài viết “Cha bị ung thư, 2 con có nguy cơ nghỉ học” đăng trên Báo SGGP ngày 26-1-2026.

Đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung cũng phối hợp với UBND xã Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) thăm hỏi, trao thêm đợt 3 số tiền 4 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ gia đình anh Phan Văn Mỹ (sinh năm 1987, trú thôn 5 Thọ Điền - trước đó, trong đợt 1 và 2 đã trao 22 triệu đồng), là nhân vật trong bài viết “Chồng mất khả năng lao động, gia đình lâm cảnh ngặt nghèo”, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 3-11-2025.

Anh Lê Minh Trung bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, mặc dù gia đình đã đưa đi chạy chữa tại nhiều bệnh viện ở tỉnh Hà Tĩnh, TP Hà Nội, TP Huế, song do bệnh diễn biến quá nặng, di căn, mới đây, anh đã qua đời. Anh Trung qua đời để lại hai người con gái hiện đang học lớp 7 và lớp 2 có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng, cùng người mẹ già hơn 80 tuổi, bị tai biến, sức khỏe yếu.

cc942761-cd79-419b-b68b-702ae4fe75ec (1).jpg
Chị Nguyễn Thị Giang (vợ anh Mỹ) tiếp nhận 4 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ

Trong khi đó, hoàn cảnh của anh Phan Văn Mỹ cũng đặc biệt khó khăn, bi đát. Năm 2021, anh Mỹ bị tai nạn giao thông, bị mất hoàn toàn khả năng lao động, trí nhớ lúc nhớ lúc quên, mất khả năng ngôn ngữ. Đôi chân và tay của anh rất yếu, không thể cầm nắm vật nặng, thậm chí việc dùng muỗng, đũa cũng là nỗ lực lớn. Mỗi khi trái gió trở trời, anh lại đau nhức khắp người.

Từ ngày anh Mỹ lâm nạn, chị Nguyễn Thị Giang (sinh năm 1988, vợ anh Mỹ), vốn sức khỏe yếu, phải chăm chồng, nuôi 3 con nhỏ học lớp 1, lớp 2 và lớp 7. Mọi chi tiêu trong nhà trông vào những công việc làm thuê theo thời vụ của chị.

Tin cùng chuyên mục