Trao tiền giúp bé gái bị u não nuôi tiếp ước mơ trở lại trường

Ngày 29-6, đại diện Báo SGGP phối hợp cùng chính quyền địa phương đã đến và trao tiền hỗ trợ cho gia đình bé Nguyễn Bùi Ngọc Ánh (10 tuổi, học sinh lớp 4, ngụ khóm 4, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) bị u não.
Đại diện Báo SGGP phối hợp cùng chính quyền địa phương trao hỗ trợ 17 triệu đồng giúp bé Ngọc Ánh có tiền chữa bệnh
Đại diện Báo SGGP phối hợp cùng chính quyền địa phương trao hỗ trợ 17 triệu đồng giúp bé Ngọc Ánh có tiền chữa bệnh

Bé Ngọc Ánh là nhân vật trong bài viết Bé gái bị u não ước mơ trở lại trường đăng trên Báo SGGP số ngày 29-5. Sau khi đăng báo, nhiều bạn đọc của Báo SGGP và các nhà hảo tâm đã giúp cháu Ánh với tổng số tiền 17 triệu đồng.

Nhận được số tiền trên, anh Nguyễn Văn Thành (cha của Ngọc Ánh) hứa sẽ sử dụng nguồn tiền đúng mục đích, tiếp tục chữa bệnh cho con gái. Anh Thành cho biết, khoảng hơn một năm trước, con gái của anh đột nhiên có biểu hiện đau đầu và nôn ói. Gia đình tức tốc đưa Ngọc Ánh đến bệnh viện điều trị nhưng không thuyên giảm.

Sau đó, gia đình đưa bé đến bệnh viện ở tỉnh Vĩnh Long khám, kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bé bị u não ác tính. Để tìm sự sống, gia đình đã chuyển Ánh đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) điều trị. Từ đây, mọi việc học của Ánh phải tạm gác lại. Ước mơ được trở lại trường của Ánh giờ đây trở nên xa vời khi từng ngày em phải chống chọi với bệnh tật mà gia đình không có tiền chữa trị.

Theo anh Thành, Ngọc Ánh là con gái út trong gia đình có 2 anh em. Gia đình anh không có đất sản xuất, nguồn sống chính của cả gia đình đều trông nhờ vào công việc phụ hồ của vợ chồng anh, nhưng gần đây vợ chồng anh thất nghiệp khiến cuộc sống càng khó khăn hơn, tiền tích lũy nay không còn vì đã sử dụng hết vào việc chữa bệnh cho con gái.

Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình, ông Ngô Hùng Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, huyện Mang Thít gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP cùng các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ bé Ngọc Ánh có tiền chữa bệnh, tìm sự sống và viết tiếp ước mơ đến trường như bao đứa trẻ khác.

Tin cùng chuyên mục