

Dư luận vẫn chưa hết xôn xao vì dự án tăng học phí của Bộ Giáo dục-Đào tạo.
- Xôn xao gì thì cuối cùng vẫn… tăng. Xăng dầu tăng, lúa gạo tăng, thực phẩm tăng, xôn xao mãi rồi cuối cùng ai cũng chấp nhận.
- Nhưng dự án học phí tăng thấy sợ luôn bác ơi! Trước đây học phí khối đại học cao nhất là 180.000 đồng/tháng nay tăng lên tới 900.000 đồng/tháng. Một con số kỷ lục.
- Bác cứ “lo bò trắng răng”. 900.000 đồng có gì là cao, trong khi khối người bỏ hàng chục ngàn đô la Mỹ cho con đi học nước ngoài.
- Nhưng bác ơi! Số người giàu như thế ở ta hỏi chiếm mấy phần trăm? Trong khi theo chuẩn nghèo mới 200.000-260.000 đồng/tháng cả nước có tới 23% hộ nghèo. Mà điều đó có nghĩa gì bác biết không? Việt Nam có tới 20 triệu người sinh sống với số tiền chỉ bằng… 1/3 dự kiến học phí đại học.
- Ôi bác ơi! Bác so sánh làm tôi bỗng thấy sợ…
- Báo chí so sánh chứ không phải tôi so sánh. Nhưng chưa hết đâu. 900.000 đồng/tháng với sinh viên nông thôn là mất đứt 3 tạ lúa. Một năm mất đứt hơn 3 tấn lúa. Theo dự đoán của các nhà chuyên môn, với mức học phí này, ít nhất 2/3 số sinh viên phải… nghỉ học.
- Thế không có cách gì à?
- Cách gì? Nếu Bộ Giáo dục-Đào tạo không rút lui đề án thì chỉ còn cách… “trời sinh voi, trời sinh cỏ”.
AN PHỤ