- Ông Tiến vẫn phải leo rào?
- Bác ơi! Chắc ông Tiến vẫn còn phải leo rào hoài hoài…
- Sao thế?
- Chủ tịch quận Hai Bà Trưng, các cơ quan chức năng, cả chủ tịch thành phố khi trả lời báo chí đều… đá quả bóng sang sân đối phương.
- Nghĩa là lỗi…
- Ai cũng bảo lỗi của ông Tiến.
- Còn trách nhiệm chính quyền?…
- Mấy ổng bảo: Chỉ quản… cái có lý, chỉ làm theo luật.
- Thế bịt đường, bắt hàng xóm leo rào là có lý, là làm theo luật sao? Nếu có điều luật đó thật thì đúng là độc nhất vô nhị, là chuyện… chỉ có ở Việt Nam. Bác ơi! Tôi có cảm giác chính quyền của ta ở nhiều nơi đang nhiễm một loại virus rất đáng sợ.
- Virus gì?
- Vô cảm trước bức xúc chính đáng của mỗi con người.
- Vô cảm cũng đúng thôi. Mấy ổng cỡi xe con, nhà cổng rộng thênh thang. Mấy ổng đâu phải… leo tường.
VĂN YÊN