Đi lại dịp lễ 30-4 và 1-5

Xe “dù”, bến “cóc”… lộng hành

Xe “dù”, bến “cóc”… lộng hành

(SGGP-12G).- Tình trạng xe “dù”, bến “cóc” hoạt động công khai trở thành cảnh tượng quen mắt với nhiều người dân sống gần Bến xe Miền Đông. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây nạn xe “dù” lại hoạt động mạnh hơn, bởi đây là thời điểm dễ “kiếm ăn” nhất trong năm…

Xe “dù”, bến “cóc”… lộng hành ảnh 1

Xe đậu bên đường, lơ xe xuống đường “săn” khách

Trên một số tuyến đường gần Bến xe Miền Đông như quốc lộ 13, quốc lộ 1A… nạn xe “dù” hoạt động rầm rộ nhất. Đặc biệt, trên tuyến quốc lộ 13 có nhiều xe chạy tuyến TPHCM đi Quảng Ngãi, Đà Nẵng… nhiều xe dù nối đuôi nhau dừng suốt tuyến đường… làm cho tình hình giao thông khá chật vật.

Các xe này thường chạy rề rà trên trục đường, lơ xe chèn người ra bên ngoài… khiến không ít người tham gia giao thông qua đoạn đường này rất ngán ngẩm. Anh Bá, một người lái xe ôm, nói: “Tui sợ mấy ổng lắm. Làm như đường chỉ dành riêng cho họ vậy, thích thì chạy không thích thì dừng giữa đường”.

Theo quan sát, trước khi bắt đầu cuộc hành trình, hầu hết các xe này, nếu không dừng đỗ trên đường đều tấp vào các trạm xăng - như cây xăng Huệ Thiên (Thủ Đức) - không phải nạp nhiên liệu mà để săn “khách”. Không chỉ có các tuyến xe chạy đường xa, ngay cả những tuyến đường gần như Vũng Tàu, Đà Lạt… xe đón khách diễn ra khá náo nhiệt.

TRÀ AN

Tin cùng chuyên mục