Xúc động lễ truy điệu 7 hài cốt liệt sĩ hy sinh, bị vùi sâu lòng núi ở Bình Định

Ngày 24-4, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ân Mỹ (huyện Hoài Ân, Bình Định), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ truy điệu, an táng cho 7 liệt sĩ của Sư đoàn 3 - Sao Vàng anh dũng hy sinh tại cao điểm Đồi 174 (xã Ân Mỹ) vào năm 1975.

Xúc động lễ truy điệu 7 hài cốt liệt sĩ hy sinh, bị vùi sâu lòng núi ở Bình Định

Tham dự lễ truy điệu, an táng có lãnh đạo, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn 3 - Sao Vàng cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định. Đặc biệt, lễ truy điệu còn có sự tham gia của các thân nhân liệt sĩ đã hy sinh, cùng đông đảo người dân, cán bộ địa phương.

z5378911347352_56be52f1521d6cd38b06427e432f6ad2.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Định thực hiện nghi thức an táng các hài cốt liệt sĩ

Trước đó, từ nguồn tin của các cựu binh địa phương, Tỉnh ủy Bình Định đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với huyện Hoài Ân huy động lực lượng, phương tiện tổ chức khai quật, tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ bị vùi lấp ở 1 căn hầm cao điểm Đồi 174.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện địa đạo nằm sâu trong lòng núi cao điểm Đồi 174. Địa đạo có chiều rộng 1,2m, cao 1,5m, dài trên 30m với 3 cửa hầm. Tại cửa hầm phía Nam, lực lượng chức năng tìm kiếm, khai quật được 7 hài cốt liệt sĩ cùng 1 số di vật đi kèm, như: khăn, dép cao su, giày vải, mũ cối, thắt lưng, băng đạn, bút, ví…

z5378124823371_c806b837e50724c289f89e578da6b5c4.jpg
Lực lượng tìm kiếm mở hầm rất sâu để tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ trong lòng núi
z5378124802650_5a3d97e4f16b0b14413706f2cc208415.jpg
Các di vật, hài cốt liệt sĩ tìm được nằm vùi sâu trong lòng đất đá núi
z5378124835152_210f929784b24eca00865aa18360d66b.jpg
Di vật của các liệt sĩ tìm được

Lễ truy điệu diễn ra trong không khí trang nghiêm, đầy xúc động. Lãnh đạo các cấp, thân nhân của các liệt sĩ cùng người dân đã thắp nén hương tri ân công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng đất nước.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định đã đọc điếu văn truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ thương tiếc, nhấn mạnh công lao và sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ đã tô thắm thêm vào trang sử vàng bất khuất dân tộc Việt Nam.

z5378911300503_867f953a0b7702803a5f2fe943ff23ae.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Thanh dâng hương tri ân các liệt sĩ đã hy sinh
z5378911300577_81740294845cc9a0f64a82a2007fb829.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Định thực hiện nghi thức an táng cho các liệt sĩ
z5378911329931_970737e568f5fda75b54fd7689fe73be.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn rải hoa lên mộ các liệt sĩ
z5378911313806_334b03acb2c659c5240658c9808bf025.jpg
Thân nhân các liệt sĩ thắp hương tri ân, tưởng niệm tại buổi lễ

"Đã 49 năm trôi qua, hình hài xương thịt các đồng chí đã trở thành đất đá, cỏ cây, thành những mạch nước chảy trong lòng đất mẹ hòa vào truyền thống cội nguồn của dân tộc. Tìm được hài cốt của các đồng chí là niềm vui mừng khôn xiết, vì đó là tâm nguyện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định. Từ hôm nay, các đồng chí sẽ được trở về với đồng đội của mình ở Nghĩa trang liệt sĩ xã Ân Mỹ", ông Nguyễn Tuấn Thanh đọc điếu văn.

Tại buổi lễ, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã ghi vào sổ tang, bày tỏ lòng thương tiếc, thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

z5378911299985_56930f0b859da0f531ecf7acf510b002.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng thắp nến bên hài cốt các liệt sĩ

“Chúng tôi, thế hệ hôm nay và mai sau xin nguyện tiếp tục sống xứng đáng và có trách nhiệm hơn nữa đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ và nghị lực của mình để làm cho mảnh đất Bình Định thân yêu này mãi mãi xanh tươi, ngày càng phát triển”, ông Hồ Quốc Dũng ghi tại sổ tang.

Tin cùng chuyên mục