
- Dư luận về vụ Pờ Mu 18 vẫn nóng quá bác ạ.
- Nóng là đúng rồi. Một chuyện “động trời” như thế động chạm đến khối ông đầy tớ cỡ bự. Nhưng bác ơi! Không chỉ dư luận trong nước mới quan tâm đến vụ này. Nghe nói Viện Hàn lâm khoa học Thụy Điển đang đề nghị...

Đường Bắc Ninh - Nội Bài sử dụng cọc tiêu bằng bê tông... cốt tre. (Ảnh: nguồn Thanh Niên)
- Bác ơi! Liệu bác có nhầm không? Pờ Mu 18 là một vụ tham nhũng…
- Ai chả biết tham nhũng. Nhưng vụ này lại có “phát kiến” lớn về khoa học… Nghe mấy nhà khoa học bảo ở đây đã phát hiện ra những phát minh khoa học chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Viện Hàn lâm khoa học Thụy Điển đề nghị làm hồ sơ để đề cử giải… Nobel.
- Về lĩnh vực nào?
- Tất nhiên là công nghệ làm đường và công nghệ bê tông.
- Bác ơi! Bác nói làm tôi “sáng ra”. Công nghệ làm đường của mình thì “siêu” rồi. Chẳng cần gì cát, đá, xi măng, thế nên nhiều đoạn đường chiếu lên ti vi nhìn đã “thấy ham”. Mới hoàn thành nửa năm mà vá chằng vá đụp như chiếc áo rách…
- Nhưng công nghệ bê tông còn “đáng mặt anh hào” hơn. Đưa sang đề cử thì trúng giải Nobel là cái chắc.
- Là loại bê tông nào?
- Bê tông… cốt tre…
- Ôi! Đúng là tuyệt cú mèo. Hoan hô bê tông cốt tre.
LAI KHÊ