Ăn theo…

Ăn theo…
Ăn theo… ảnh 1

- Sẽ thêm 25 tuyến đường bắt buộc đội nón bảo hiểm.

- Sẽ nghĩa là sắp. Thế thì mừng quá bác ơi!

- Sao bác lại mừng? Người dân đang “rầu thối ruột” vì đề xuất của cơ quan chức năng?
 
- Rầu là thế nào? Đội nón bảo hiểm là để giảm tai nạn giao thông. Một quyết định vì mọi người. Phải vui mới đúng chứ! Với lại, thêm 25 tuyến đường phải đội nón bảo hiểm nghĩa là cần thêm hàng triệu chiếc nón, nghĩa là sản xuất nón bảo hiểm phát triển. Sẽ có nhiều người được “ăn theo” chính sách, có thêm thu nhập để cải thiện đời sống!

- Ôi bác ơi! Bác nói làm tôi… sáng ra. Hôm rồi báo Pháp luật Thành phố đưa sáng kiến mở mạng lưới cho mướn nón bảo hiểm với giá bèo, tôi nghe hơi phân vân. Bây giờ mới thấy đó là một sáng kiến “ăn theo” tuyệt vời. Vừa đáp ứng nhu cầu người đi xe máy, vừa giải quyết được một vấn đề xã hội: Thêm việc làm cho mấy người thất nghiệp.

- Bác ơi! Sáng kiến cỡ cò con đó thì đúng là ăn theo chính sách thật rồi. Nhưng với các đại gia làm ăn cỡ bự tôi e chuyện không phải vậy?

- Là sao?

- Bác không thấy khối chính sách của các địa phương “ăn theo” dự tính làm ăn của các đại gia à? Tôi chỉ sợ có người lợi dụng chủ trương để… buôn chính sách 

 NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục