Ánh sáng xuân

Ánh sáng xuân

Chúng ta vừa trải qua một Tết Tân Mão yên lành, vui tươi, thắm tình. Bản thân tôi còn tâm đắc khi thông tin qua các phương tiện truyền thông, nhất là Báo SGGP, đưa về niềm vui mà tôi cho là Ánh sáng Xuân. Đó là, hơn một trăm hộ dân ở sóc Tằng Hách, xã An Phú, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đóng góp 441 triệu đồng, UBND huyện chỉ hỗ trợ thêm 50 triệu đồng để chi nhánh điện của huyện kéo điện cho bà con. Sự chờ đợi khá lâu trong tăm tối miền đất gian lao ấy của dân đã thành hiện thực trong dịp tết này. Không cần phải văn hoa, chỉ hình dung thôi, cũng biết người dân sóc Tằng Hách vui đến mức nào.

Các hộ dân nghèo, nhà lá ở cụm dân cư ấp Thiềng Liềng đều có tấm pin năng lượng mặt trời. Ảnh: T.LÊ

Các hộ dân nghèo, nhà lá ở cụm dân cư ấp Thiềng Liềng đều có tấm pin năng lượng mặt trời. Ảnh: T.LÊ

Bên cạnh đó, đầu năm, thông tin công ty sản xuất tấm pin mặt trời First Solar của Mỹ đã đến với Củ Chi, vùng đất thép, theo thỏa thuận với chính quyền Việt Nam, xây dựng nhà máy sản xuất tấm pin, vốn ban đầu là 300 triệu USD, sẽ cho sản phẩm vào nửa năm còn lại của 2011. Đây là chứng minh việc ngày càng có nhiều công ty công nghệ cao đến Việt Nam đầu tư và đồng nghĩa với giá thành tấm pin mặt trời có lợi cho phát triển điện mặt trời trên đất nước chúng ta.

Đặc biệt, sau hơn nửa tháng thi công, ngày 10-1-2011, trên vùng ốc đảo ấp Thiềng Liềng xã cù lao Thạnh An, huyện Cần Giờ tất cả các hộ dân lam lũ đều nhìn thấy những trụ móng gắn pin mặt trời, ngày 25-1-2011, việc vận hành thử nghiệm điện mặt trời khắp 150 hộ dân diễn ra suôn sẻ và ngày 27-1-2011, ngày đáng nhớ: tất cả 172 hộ dân và 7 cơ quan đơn vị trên địa bàn ấp, mỗi hộ được gắn ba tấm pin công suất 525 Wp còn cơ quan, công suất 1050 Wp, đủ sức để có đèn thắp sáng, tivi, nồi cơm điện, quạt, máy xay sinh tố, thậm chí cho tủ lạnh mini.

15 tỷ đồng cho ánh sáng, cộng thêm với 2 tấn gạo, 30 phần quà, 10 suất học bổng cho học sinh nghèo phần lớn do các công ty Tân Cường Thành, Co.opMart Sài Gòn, Ngân hàng Đại Tín, Ô tô Phương Trang, Đại học Kỹ thuật công nghệ và cận kề là điện lực Duyên Hải đã làm nên một mùa xuân sáng cho hơn 2.000 người dân lâu nay lù mù đèn dầu hay bình ắc quy. Đáng mừng là huyện chỉ lấy khoán 50.000 đồng/tháng/hộ cho người dân. Chắc đâu có niềm vui, lòng tin nào so sánh bằng.

Một Ánh Sáng Xuân khác tôi đón nhận ngay ngày mùng 4 Tết, đó là nguồn sáng BS Nguyễn Minh Khải, dân Bạc Liêu, cảm nhận quê mình nhiều người mù quá, nên khi ra trường 1998, về với khoa mắt Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, ông lặng lẽ tìm người mù thôn ấp xa, khám, để xem có còn mổ được không và hướng dẫn họ mạnh dạn đến bệnh viện. Bác sĩ Khải đã lặn lội đường xa, không quản ngại cực khổ, tốn kém. Được cố Chủ tịch Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM Nguyễn Vĩnh Nghiệp giúp và tạo điều kiện cho đi học chuyên khoa 1 ở Đài Loan (Trung Quốc), Canada, sau đó. BS Khải quay về khoa mắt Bệnh viện Nguyễn Trãi, cùng ân nhân mình (Nguyễn Vĩnh Nghiệp) lập Đoàn phẫu thuật mắt Nhân Ái. Đến mùa xuân này, qua đôi tay tài hoa, tấm lòng nhân hậu và bộ óc minh triết, BS Khải cùng các đồng nghiệp đầy nhiệt tình đã giúp 39.600 người mù nghèo tìm lại ánh sáng cho đời họ. Đó là Ánh Sáng Xuân.

TRẦN ANH TÀI
(Quận Bình Tân, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục