Bạn đọc Báo SGGP trao 31 triệu đồng giúp hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Bạn đọc Báo SGGP trao hỗ trợ số tiền 31 triệu đồng để giúp 2 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang và xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh).

Bà Đinh Thị Thành tiếp nhận số tiền 11 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ
Bà Đinh Thị Thành tiếp nhận số tiền 11 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ

Ngày 6-12, phóng viên Báo SGGP tại khu vực miền Trung đã phối hợp với UBND xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đến thăm và trao số tiền 20 triệu đồng của bạn đọc giúp chị Đoàn Thị Lân (32 tuổi, trú tại thôn Cao Phong), nhân vật trong bài viết “Chồng tâm thần, con bại não”, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 10-11-2023.

Vợ chồng chị Lân có 2 người con, nhưng con trai đầu là Nguyễn Minh Thành (6 tuổi, cân nặng 11kg) bị bại não thể co cứng nặng từ nhỏ. Mặc dù gia đình đã đưa con đi điều trị tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh, Hà Nội, song bệnh vẫn chưa thuyên giảm, hết tiền, đành phải đưa con về nhà tự điều trị. Hiện cháu Thành nằm một chỗ, chân tay co rút; nói năng, vận động rất khó khăn; ăn uống, vệ sinh cá nhân đều một tay chị Lân lo liệu.

Anh Nguyễn Chí Kiên (37 tuổi, chồng của chị Lân) bị tâm thần phân liệt, mỗi khi thời tiết nắng nóng hoặc gặp áp lực là trở nặng, phải đưa vào Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh chữa trị; bớt bệnh, lại đưa anh về nhà, cho uống thuốc theo toa bệnh viện. Gia đình chị Lân thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào 1 sào ruộng, cây ăn trái và khoản trợ cấp xã hội mà Nhà nước.

z4943854864632-ad6664e7b1e8316765d974cef13d3db3-6900.jpg
Chị Đoàn Thị Lân tiếp nhận số tiền 20 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ

Phóng viên Báo SGGP tại khu vực miền Trung cũng phối hợp với UBND xã Hương Lâm (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đến thăm và trao hỗ trợ đợt 2 số tiền 11 triệu đồng của bạn đọc giúp bà Đinh Thị Thành (82 tuổi, trú thôn 3 - trước đó trong đợt 1 đã trao 28 triệu đồng cho bà Thành), nhân vật trong bài viết “Mẹ già 82 tuổi chăm con nằm liệt giường”, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 4-9-2023.

Bà Thành bị bệnh về mắt, rối loạn tuần hoàn não, đau xương khớp gối, lưng, tay, cổ... Chồng của bà đã qua đời từ cuối năm 2022 do bệnh nặng. Người con trai là anh Đinh Văn Bảy (47 tuổi, không vợ con) bị teo cơ, chân tay co rút nằm liệt một chỗ. Gần đây, anh còn bị trào ngược dạ dày nặng và một số bệnh khác khiến thân thể gầy gò, hốc hác, sức khỏe suy yếu. Hàng ngày, việc vệ sinh cá nhân, ăn uống của anh Bảy đều phụ thuộc vào bà Thành lo toan.

z4943856922143-0f46619a3e3a5e08935280ba3db190c3-6370.jpg
Chị Đoàn Thị Lân ký nhận số tiền 20 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ

Tiếp nhận số tiền trên, đại diện chính quyền địa phương và 2 gia đình bày tỏ tấm lòng cảm ơn sâu sắc đến nghĩa cử nhân ái cao đẹp của bạn đọc Báo SGGP đã quan tâm, hỗ trợ, giúp gia đình có thêm nguồn kinh phí để tiếp tục chạy chữa bệnh tật cho người thân.

Tin cùng chuyên mục