Hiện tại, gia đình anh Diệp còn cha mẹ già đã ngoài 80 tuổi, một người con trai đang đi nghĩa vụ quân sự tại tỉnh Đắk Lắk và con gái nhỏ 9 tuổi do một mình chị Nga (vợ anh Diệp) chăm sóc. Trước đó, ngày 16-10, Báo SGGP đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng (Báo SGGP đăng bài “Tình người trong bão lũ”, số báo ngày 16-10).
Sau trận lốc xoáy định mệnh ấy, ngoài gia đình chị Nga (có chồng và con trai thiệt mạng), gia đình ông Nguyễn Nhân còn có 3 gia đình khác: ông Trần Văn Đức, ông Hoàng Anh Vũ, ông Trần Thế Thi chung vốn con tàu và nhiều gia đình “đi bạn” (trú cùng thôn Xuân Mỹ) không có việc làm, trong khi mưa bão liên tục diễn biến phức tạp khiến họ rơi vào hoàn cảnh khốn khó.
Thay mặt gia đình, chị Nga gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo SGGP cũng như bạn đọc của báo đã hỗ trợ gia đình chị có thêm tiền để trang trải chi phí thuốc men cho cha chồng (ông Nguyễn Nhân) đang bị bệnh nằm tại bệnh viện, và trang trải thêm cho gia đình cũng như có thêm niềm tin, động lực vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Các tin, bài viết khác
-
Hà Tĩnh, Quảng Trị: Huy động chăm lo tết cho người dân
-
Nhiều hoạt động chăm lo tết công nhân, người nghèo
-
Năm 2020: Chi hội Thiện Nhân vận động hơn 25 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo
-
Tặng quà Tết 100 hộ nghèo tại quận Bình Tân
-
Giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới Quảng Nam
-
Tặng quà đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn
-
Tặng học bổng và quà tết cho học sinh, sinh viên TPHCM
-
Trao thiết bị y tế cho các phòng khám nhân đạo
-
Phụ nữ khó khăn làm đẹp đón tết
-
BIDV dành 30 tỷ đồng tặng quà tết cho người nghèo