Báo SGGP trao tiền hỗ trợ gia đình khó khăn ở Quảng Trị

Ngày 21-2, đại diện Báo SGGP tại Quảng Trị phối hợp với UBND xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã đến động viên, thăm hỏi và trao 18 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP cho gia đình chị Hồ Thị Khế (35 tuổi, thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hóa).

Chị Hồ Thị Khế là nhân vật trong bài viết: “Cha đột ngột tử vong, để lại đàn con thơ” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 4-2-2023. Đầu tháng 12-2022, vừa từ nương rẫy trở về, người còn ướt đẫm mồ hôi, anh Hồ Văn Phể (37 tuổi, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bắt tay vào sửa điện trong nhà và không may bị điện giật tử vong. Anh Phể ra đi, bỏ lại vợ là chị Hồ Thị Khế (35 tuổi) và 4 đứa con đang tuổi ăn học, cùng khoản nợ ngân hàng gần 100 triệu đồng.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hồ Thị Khế

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hồ Thị Khế

Tiếp nhận số tiền của bạn đọc Báo SGGP trao tặng, chị Khế gửi lời cảm ơn tấm lòng bạn đọc và Báo SGGP đã giúp đỡ gia đình.

“Đây là số tiền lớn đối với gia đình, là nguồn động viên để tôi cùng các con tiếp tục cố gắng. Với số tiền này tôi sẽ trang trải một phần nợ cho ngân hàng và nuôi dạy, cho các con đến trường”, chị Khế chia sẻ

Đại diện chính quyền địa phương, ông Hồ Văn Ka Rai, Chủ tịch UBND xã Húc cho biết: “Trên địa bàn người dân chủ yếu là người Vân Kiều, Pa Kô sinh sống, cuộc sống còn nhiều khó khăn và phụ thuộc vào làm nương rẫy. Đại diện chính quyền địa phương xin gửi lời cám ơn bạn đọc hảo tâm ở mọi miền đất nước, thông qua Báo SGGP đã hỗ trợ gia đình chị Khế trong lúc khó khăn này. Mong rằng trong thời gian tới, quý báo, quý bạn đọc sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”.

Tin cùng chuyên mục