Báo SGGP và Chi hội Thiện Nhân hỗ trợ xây nhà cho các gia đình khó khăn tại Nghệ An

Chiều 5-11, Báo SGGP phối hợp Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thiện Nhân (Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM) đến thăm hỏi, động viên và trao 150 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; lãnh đạo huyện Nghi Lộc, lãnh đạo xã Phúc Thọ…

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP (thứ 3 từ trái sang) và lãnh đạo địa phương thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Lê Văn Sáng

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP (thứ 3 từ trái sang) và lãnh đạo địa phương thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Lê Văn Sáng

Những năm qua, đời sống của người dân xã Phúc Thọ ngày càng khấm khá, ấm no. Tuy nhiên, trong mặt bằng chung ấy vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn, cần được quan tâm giúp đỡ. Trước thực tế đó, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thiện Nhân thông qua Báo SGGP hỗ trợ 150 triệu đồng, để cùng địa phương xây dựng nhà cho người nghèo.

Các gia đình được hỗ trợ xây nhà lần này là gia đình ông Lê Văn Sáng ở xóm 2, Nguyễn Văn Thái ở xóm 9, Nguyễn Đình Vinh ở xóm 4 và gia đình anh Lưu Mạnh Cường ở xóm 3. Đây là các gia đình chính sách, thương binh, hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Lưu Mạnh Cường
Trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Lưu Mạnh Cường

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo vận động xây dựng nhà cho người nghèo huyện Nghi Lộc cũng hỗ trợ 50 triệu đồng cho 1 gia đình để sửa chữa, xây nhà.

Thay mặt các gia đình, ông Nguyễn Đình Vinh cảm ơn nhà tài trợ, Báo SGGP và các cấp chính quyền địa phương. Món quà được hỗ trợ sẽ giúp gia đình ông Tết này có nhà mới.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo SGGP và nhà tài trợ, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP chia sẻ: "Kinh phí hỗ trợ các gia đình lần này tuy không lớn nhưng xin được xem là “mồi lửa nhỏ” để cùng chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể chăm lo, hỗ trợ người nghèo, giúp người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà ở".

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP mong các gia đình sau khi có nhà mới, được an cư sẽ nỗ lực hơn nữa để có cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục