“Bắt bệnh” nhờ... thịt heo bệnh

- Sáng ra mà nhìn mặt khó coi vậy anh Hai?

“Bắt bệnh” nhờ... thịt heo bệnh

- Ờ, đang rầu vụ thịt heo bệnh len lỏi vào trường học. Cứ nghĩ cảnh sấp nhỏ ăn phải thịt đó, giận quá cô Ba ơi.

- Dạ, bệnh tật đe dọa mấy trẻ đó anh. Nhà trường trả lời loanh quanh, phụ huynh tự đi kiểm nghiệm thịt, công ty than mình là... nạn nhân. Nghĩ cũng ngộ, thịt heo bệnh có “tác dụng” hén.

- Là sao cô Ba?

- Anh Hai không thấy sao? Nhờ 3.600 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi mới phát hiện 3 cán bộ kiểm dịch mắc bệnh “suy giảm nhân phẩm”, nhà trường mắc bệnh sợ trách nhiệm. Căn bệnh “mất bò mới lo làm chuồng” tái phát!

- Ờ heng! Vụ việc bung ra mới thấy khắp nơi yêu cầu chấn chỉnh quy trình, siết chặt an toàn thực phẩm rồi kiểm tra đột xuất bếp ăn. Thôi thì muộn còn hơn không! Làm sao cho học trò ăn sạch, ăn ngon; ngăn chặn dứt dạt nạn ăn gian, làm dối là được!

Tin cùng chuyên mục