Bây chừ đã xa xôi…

Bây chừ người đã xa quê
Cây đa, bến nước, câu thề rưng rưng
Thoảng trong cánh gió thơm lừng
Bông hoa nở muộn đồng bưng sớm chiều
Ảnh: KHẮC VĂN
Ảnh: KHẮC VĂN

Bây chừ vuột mất lời yêu
Người sang bên khác những điều lặng thinh
Biết người dang dở cuộc tình
Nông sâu một thuở phận mình cách chia.

Bây chừ gió thổi ngoài kia
Nhìn mùa qua cửa những khuya khoắt ngày
Con đò kể chuyện sông dài
Vần thơ lỗi hẹn một mai lở bồi

Bây chừ người đã xa xôi
Bến quê lặng lẽ mắt môi đượm buồn
Đi về phía cuối con đường
Chợt nghe một điệu nghê thường bâng khuâng...

Tin cùng chuyên mục