Bé 3 tuổi ung thư bạch cầu tủy

Bé 3 tuổi ung thư bạch cầu tủy

Bỏ hết công việc ở quê (ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau), vợ chồng anh Hồ Phú Tỷ vượt  hàng trăm cây số lên Bệnh viện Ung bướu TPHCM ngày ngày chăm sóc con trai 3 tuổi Hồ Triệu Tấn (ảnh).

Từ lúc ra đời năm 2011, bé Tấn đã gặp nhiều trắc trở. Khi mới 1 tuổi, bé Tấn đã về sống với bà nội tuổi cao, sức yếu, đau bệnh liên miên vì vợ chồng anh Tỷ quá nghèo, lại không có ruộng đất mưu sinh nên phải bươn chải kiếm sống xa nhà.

Đến giữa năm 2014, bé Tấn thường xuyên sốt cao, sút cân, quấy khóc, bà nội canh cánh đêm ngày lo thuốc thang, nhưng bệnh tình ngày càng nặng. Vợ chồng anh Tỷ buộc phải nghỉ việc, đưa con đi khám nhiều nơi, cuối cùng Bệnh viện Ung bướu TPHCM xác định bé Tấn mắc bệnh ung thư bạch cầu tủy cấp ác tính.

Vợ chồng nghèo, ròng rã cả năm trời lo tiền con bệnh (mỗi tuần 5 lọ thuốc giá hơn 1 triệu đồng), khiến anh chị lao đao. Anh Tỷ ngậm ngùi: “Hồi cháu mới nhập viện, nhờ gia đình và bà con gom góp cho được 20 triệu đồng, nhưng vẫn phải vay nóng bên ngoài 40 triệu đồng. Lãi mẹ lãi con khiến số nợ chồng chất”. Nhìn bé Tấn ốm yếu, xanh xao vì mất máu khiến ai cũng chạnh lòng.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

KIM DUNG

Tin cùng chuyên mục