Cặp vợ chồng trẻ Samantha và Keith Edgars ở South Bend, Indiana (Mỹ) vừa hỏi AI tìm tên cho con gái mới sinh và được trả lời: “Đây là một số tên bé gái phổ biến năm 2025, cùng với một vài tên đang nổi. Nếu bạn cho tôi biết phong cách hoặc nguồn gốc (cổ điển, tự nhiên, vintage…), tôi có thể điều chỉnh thêm. Olivia, Emma, Amelia, Charlotte, Mia…”.
Có lẽ điều gây sửng sốt không nằm ở việc họ dùng AI mà ở chỗ dường như họ không thấy cần phải chỉnh sửa câu trả lời ấy dù chỉ một ký tự.
Thật đáng thương cho em bé. Chỉ mong rằng bé “Đây là một số tên bé gái phổ biến năm 2025, cùng với một vài tên đang nổi…” khi lớn lên sẽ không phải giải thích mỗi lần giáo viên điểm danh, các bạn cùng lớp sẽ đủ kiên nhẫn để nghe hết tên em trước giờ ra chơi.
Hy vọng đây chỉ là trường hợp cá biệt. Nhưng biết đâu, đây là ca mở màn cho làn sóng thế hệ các em bé sở hữu những cái tên khác người, đủ kỳ quặc để nhắc nhở về vai trò của AI trong đời sống đương thời.