Hóa đơn hoang đường

Một ngày xấu trời, căn hộ tại chung cư Masteri An Phú (phường An Khánh, TPHCM) bị tắc đường ống thoát nước. Tự xử trí không thành, chủ nhà liên hệ với một đơn vị thông cống trên mạng. Nhóm này báo giá 350.000 đồng/mét đường ống tắc.

Công việc xong xuôi, nhóm thông cống yêu cầu trả… 17,5 triệu đồng, đơn giá đã báo nhân với 50 mét. Không đủ khả năng chi trả, chủ nhà gọi cảnh sát khu vực. Cuối cùng, số tiền giảm còn 1 triệu đồng.

Dù sao chủ nhà này vẫn rất tỉnh táo! Nhiều trường hợp tương tự, nạn nhân đã phải ngậm đắng nuốt cay, mất tiền oan. Từ 1 triệu đồng đến 17,5 triệu đồng là một kiểu “móc túi” không thể chấp nhận. Và nếu câu chuyện đã vượt khỏi thói làm ăn chụp giật thì phải được xem xét thêm về trách nhiệm pháp lý.

Tin cùng chuyên mục