Đây là khu dân cư mới, quanh các tuyến đường vẫn còn không ít khu đất trống nên trước đó, đất cát thường đọng bên mép đường, cỏ dại mọc trên vỉa hè và quanh các tán cây. Nay những phần đất, cỏ ấy đã được dọn dẹp, phát quang gọn gàng.
Hỏi ra mới biết, cuối tuần rồi, tranh thủ ngày nghỉ, cha con ông Chiến - cư dân trong khu phố, xách dụng cụ ra dọn dẹp phía trước nhà, rồi tiện tay phát quang, dọn dẹp luôn khu đất trống kế bên. Thấy nhà ông Chiến làm, nhà bên cạnh cũng ra dọn, rồi nhà kế bên tiếp tục làm theo. Chỉ một lúc, tuyến đường đã sạch sẽ, thông thoáng.
Mấy thanh niên còn định cải tạo sân cầu lông trong công viên, chỉnh trang tiểu đảo và dựng cột cờ để đến ngày lễ, tết, khu phố có nơi treo cờ trang trọng.
Từ một đoạn đường được dọn sạch, mọi người bắt đầu tính chuyện chỉnh trang thêm những nơi sinh hoạt chung của khu phố. Một nhà chịu khó xắn tay làm trước, những nhà khác thấy vậy cũng đâu đành… ngồi yên. Chuyện chung của cả khu phố cứ thế thành chuyện của mọi nhà. Vậy mà vui!