Không ai muốn kiểm chứng

Đàn chó 5-6 con từ sân một nhà trong hẻm bất ngờ lao ra, đuổi theo xe máy của hai mẹ con và sủa inh ỏi. Đứa trẻ hoảng sợ, người mẹ phải thắng gấp. Chủ nuôi vẫn ngồi trước cửa, xem đó như chuyện bình thường, trấn an: nó không cắn đâu!

Ơ kìa! Nuôi chó là chuyện riêng, nhưng để chó chạy rông, sủa đuổi người đi đường thì không còn là chuyện riêng nữa. Một con chó có thể hiền với chủ, nhưng với người lạ không thể biết nó hiền hay dữ.

Câu “nó không cắn đâu” ai mà dám chắc, cũng chẳng ai muốn kiểm chứng. Và cũng bởi thế mới có quy định: khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm hoặc xích giữ; vi phạm sẽ bị phạt.

Tin cùng chuyên mục