
Hè này, khi về quê Hà Tĩnh thăm ông bà, bé Lê Phương Anh (ảnh, ở thôn Túy Loan Tây 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) chỉ mới 5 tuổi và học lớp lá bất ngờ đi tiểu ra máu. Bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và Đà Nẵng chẩn đoán bé bị bệnh bạch cầu cấp lympho.
Ba của bé là Lê Hải Sơn nghẹn lòng: “Ông của bé vừa mới mất vì u phổi - u phế quản, giờ nghe bác sĩ báo bé mắc bệnh hiểm nghèo nữa, tôi thật sự không ngờ. Thấy con nôn ói, khóc thét mà lòng vợ chồng tôi đau như cắt”. Sau đó, gia đình chuyển bé Anh vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM.

Thế nhưng tại đây, một lần nữa trái tim người làm cha mẹ lại càng đau đớn hơn khi nghe bác sĩ thông báo bé Anh có khối u thận. Bé chuyển qua Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, bác sĩ cho biết bệnh ung thư máu xâm lấn khiến suy giảm miễn dịch rất nặng, phải kiên trì điều trị kéo dài khoảng 3 năm. Riêng năm đầu tiên sẽ phải qua 5 đợt điều trị, tốn khoảng 300 triệu đồng...
Anh Sơn là giáo viên thể dục Trường THPT Ông Ích Khiêm, còn vợ là Dương Thị Nhung buôn bán nhỏ ở chợ Túy Loan (đều ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Khi con đổ bệnh hiểm nghèo bất ngờ, gia đình không biết lấy tiền đâu chạy chữa cho con dù lòng đau thắt ruột thắt gan.
Mọi giúp đỡ xin gửi về: Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM
VÕ THẮM